Đáp án Ngữ văn 7 cánh diều bài 3 Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
Đáp án bài 3 Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc. Bài giải được trình bày ngắn gọn, chính xác giúp các em học Ngữ văn 7 Cánh diều dễ dàng. Từ đó, hiểu bài và vận dụng vào các bài tập khác. Đáp án chuẩn chỉnh, rõ ý, dễ tiếp thu. Kéo xuống dưới để xem chi tiết
Nếu chưa hiểu - hãy xem: => Lời giải chi tiết ở đây
BÀI 3: TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG
VIẾT BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ MỘT CON NGƯỜI HOẶC SỰ VIỆC
Đề bài: Viết bài văn biểu cảm về một sự việc hoặc nhân vật mà em yêu thích trong đoạn trích "Bạch tuộc” (Véc-nơ) đã học.
Đáp án chuẩn:
Trong đoạn trích Bạch tuộc, em ấn tượng nhất là thuyền trưởng Nê-mô, một người vừa có vẻ đẹp của thể lực lẫn tinh thần.
Thuyền trưởng Nê-mô trong đoạn trích Bạch tuộc hiện lên là một người quyết đoán và gan dạ. Ông chiến đấu với bạch tuộc bằng rìu, chém đứt vòi chúng và cứu Nét Len trước khi giáo sư A-rôn-nác kịp đến. Sự nhanh nhẹn và sức mạnh của Nê-mô cho thấy ông sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ người khác.
Nê-mô nổi bật không chỉ về thể lực mà còn về tinh thần. Ông chiến đấu với bạch tuộc không chỉ để bảo vệ tàu No-ti-lớt mà còn để cứu con người trên tàu. Việc ông chặt vòi bạch tuộc thể hiện sức mạnh và sự giận dữ với những mối đe dọa. Chi tiết Nê-mô ứa nước mắt khi nghĩ về đồng hương đã mất cho thấy sự xúc động chân thành và vẻ đẹp tinh thần của ông.
Nhân vật Nê-mô với sự gan dạ, quyết đoán và tình thương người đã để lại trong em sự cảm phục và ngưỡng mộ. Ông cũng cho em hiểu về sức mạnh của con người, sức mạnh của tinh thần đồng đội. Chính Nê-mô đã cho em biết cách cần phải rèn luyện bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đề bài : Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
Bài tham khảo 1:
Đáp án chuẩn:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Cha mẹ có vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Bởi vậy, tôi luôn dành cho mẹ tình yêu thương và lòng kính trọng.
Bố tôi là bộ đội, thường xuyên phải đi công tác. Bởi vậy, mẹ là người gắn với tôi hơn cả. Năm nay, mẹ bốn mươi tuổi. Khuôn mặt trông rất dịu hiền. Làn da trắng hồng hào. Đôi bàn tay nhỏ nhắn với nhiều vết chai sần. Giọng nói của mẹ vô cùng trong trẻo, mềm mại. Mái tóc của mẹ dài, đen nhánh và mềm mượt.
Công việc của mẹ là một giáo viên. Dù công việc bận rộn, nhưng mẹ vẫn quan tâm đến hai chị em tôi. Mọi công việc trong gia đình đều do bàn tay của mẹ chăm lo. Mỗi khi bố có thời gian về thăm nhà, cả gia đình lại được sum họp bên mâm cơm mẹ nấu. Cảm giác khi đó thật ấm áp, hạnh phúc biết bao.
Tôi đã có thật nhiều kỉ niệm cùng với mẹ. Những buổi chiều cuối tuần cùng mẹ vào bếp. Hai mẹ con vừa làm việc vừa trò chuyện vui vẻ. Hay những chuyến đi chơi xa cùng với cả gia đình, mẹ luôn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Cả những lúc tôi bị ốm, mẹ chăm sóc cho tôi từng chút một. Mẹ nấu cháo cho tôi, giúp tôi uống thuốc. Suốt cả đêm, mẹ thức trông tôi ngủ. Những lần đó giúp tôi cảm nhận được nỗi vất vả của mẹ nhiều hơn. Tôi nhận ra tình yêu thương mẹ dành cho mình. Điều đó khiến tôi trưởng thành hơn, thêm yêu mẹ nhiều hơn.
Tình mẹ thật bao la như biển cả. Từ tận đáy lòng, tôi muốn dành cho mẹ tất cả những lời tri ân trân trọng nhất. Tôi mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ để có mãi ở bên tôi.
Hiểu được sự vất vả của mẹ, tôi tự hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi, tôi còn giúp đỡ mẹ những công việc nhà. Mùng 8 tháng 3 năm nay, tôi và bố đã có một kế hoạch để khiến cho mẹ bất ngờ. Đó cũng là lời cảm ơn dành cho mẹ vì đã vất vả với những công việc nhà trong suốt thời gian qua. Món quà bất ngờ là một bữa ăn do chính tay hai bố con chuẩn bị. Tôi tin chắc mẹ sẽ rất cảm động vì món quà này.
“Lòng mẹ bao la như biển thái bình” - tình yêu của mẹ lớn lao đến biết bao. Mẹ chính là điểm tựa lớn lao nhất để giúp tôi có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Bài tham khảo 2:
Đáp án chuẩn:
Trong cuốn sổ tay, em dành trang đầu tiên để viết về câu ca dao mà mình yêu thích nhất:
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được hết từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ già.
Câu ca dao ấy đã lột tả được những vất vả, hi sinh, được công ơn lớn hơn trời bể của mẹ - người phụ nữ mà em kính yêu nhất trong cuộc đời này.
Mẹ em, khoảng 50 tuổi, là một phụ nữ nông thôn với vóc dáng nhỏ bé và gọn gàng. Mái tóc đen ngắn, hơi thô ráp và có nhiều sợi bạc, là dấu vết của những năm tháng vất vả. Làn da mẹ hơi đen, có vết sẹo nhỏ và đôi bàn tay sần sùi vì làm việc ngoài đồng. Đôi chân mẹ to và quặp lại để bám chắc mặt đất. Tuy vậy, đôi mắt đen láy và nụ cười rạng rỡ của mẹ là những điều đẹp nhất với em. Dù mẹ có những dấu vết của lao động, em luôn thấy mẹ xinh đẹp và yêu thương như một cô tiên.
Mẹ em, dù là nông dân không chú trọng ngoại hình, luôn sạch sẽ và gọn gàng, gây ấn tượng tốt với mọi người. Mẹ dạy em phải giữ gìn sạch sẽ, dù nghèo khó, và truyền đạt nhiều bài học đơn giản nhưng sâu sắc từ ca dao và kinh nghiệm sống. Những lời dạy này đã giúp em trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Những người xung quanh, từ ông bà, đến làng xóm láng giềng, ai ai cũng yêu quý mẹ em. Đơn giản bởi mẹ em là người vô cùng tốt bụng, chân chất, thật thà. Mỗi khi có ai nhờ giúp đỡ, chỉ cần có thể làm được thì dù là mưa gió hay xa xôi mẹ em cũng sang giúp. Mỗi khi có của gì ngon, mẹ em lại mang một phần sang mời bà con. Bà Lan hàng xóm thường nói rằng, mẹ em tuy không biết nói lời hay, lời ngọt nhưng cái bụng thì rất tốt. Em cảm thấy lời bà nói thật chính xác.
Mẹ em là người mẹ tuyệt vời, luôn yêu thương và chăm sóc con hết lòng. Dù bận rộn và mệt mỏi, mẹ vẫn tỉ mỉ buộc tóc cho em và lắng nghe những câu chuyện của em mỗi tối. Mặc dù gia đình không khá giả, mẹ vẫn đảm bảo em có đủ đồ dùng học tập và trang phục. Mẹ làm việc chăm chỉ trên ruộng vườn để sắm sửa cho em và cho em đi học múa. Mẹ luôn quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ của em, chăm sóc tận tình và yêu thương em nhất trên đời. Em luôn xem mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Em luôn cố gắng giúp mẹ từ những việc nhỏ như nhặt rau, quét nhà, đến những việc lớn hơn như làm cỏ ngoài ruộng. Em làm mọi việc với mong muốn mẹ luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Em cũng mong lớn lên nhanh chóng để có thể chăm sóc mẹ như mẹ đã chăm sóc em. Hiện tại, em chỉ muốn gặp mẹ, để được mẹ ôm và nói rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”
Bài tham khảo 3
Đáp án chuẩn:
Con người ta có thể đi khắp năm châu bốn bể suốt cuộc đời, những cảnh đẹp muôn hình vạn trạng, những cảnh nhộn nhịp, hào nhoáng của chốn đất khách quê người cũng không thể níu giữ tấm lòng con người xa quê, yêu quê và nhớ quê. Niềm khát khao, mong chờ một ngày không xa được trở về quê hương yêu dấu. Quê hương là cội nguồn in bóng kỉ niệm tuổi thơ, nâng niu bước chân con người trên đường đời, rồi là chốn bình yên cả đời vất vả ngược xuôi khắp chân trời góc bể.
Quê tôi, dù không xa hoa lộng lẫy, vẫn rất đẹp trong mắt tôi. Đó là vẻ đẹp của sự yên ắng buổi trưa hè, cánh đồng bao la, và tâm hồn gần gũi của người dân. Bình minh ở quê tĩnh lặng, với tiếng bướm bay lượn và bức tranh sắc màu của trời, ruộng lúa, và rừng cây hòa quyện. Gió mang hương thơm của lúa, làm tôi cảm thấy đây như một chốn thần tiên. Các cô bác nông dân đã ra đồng từ sớm, làm việc trong không gian thanh bình này.
Giữa trưa, tôi thường nằm võng trong bụi dừa, ngắm cảnh và lắng nghe tiếng ve và chim hót. Những âm thanh này làm tôi nhớ lại lời ru của mẹ khi tôi còn nhỏ và ru tôi vào giấc ngủ. Vào chiều mát, tôi hay chơi thả diều với bạn bè, hình ảnh ấy gắn liền với tuổi thơ tôi. Cánh diều bay lên trời xanh như những ước mơ của chúng tôi, ngày càng vững chắc để hướng tới tương lai rộng lớn hơn.
Quê tôi vào buổi tối rất nhộn nhịp với những cuộc trò chuyện vui vẻ và các hoạt động tập thể. Người dân nơi đây rất gần gũi và hòa thuận, tạo nên một không khí thanh bình khác hẳn thành phố ồn ào. Dù tôi đã phải rời xa quê và chưa về thăm lại trong gần năm qua, tôi luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp và sự ấm áp của quê hương. Tôi biết quê đã thay đổi và phát triển, nhưng sự bình yên và tình yêu tôi dành cho nơi đây vẫn không thay đổi.
Có lẽ những lời văn trên không thể diễn tả hết tình yêu tôi dành cho quê, nhưng đối với một người con xa xứ như tôi, đó là những ký ức đẹp tôi mãi khắc ghi trong lòng.
Nếu chưa hiểu - hãy xem: => Lời giải chi tiết ở đây
Bình luận