Đáp án tiếng Việt 5 cánh diều bài 6: Câu chuyện chiếc đồng hồ
Đáp án Đáp án tiếng Việt 5 cánh diều bài 6: Câu chuyện chiếc đồng hồ. Bài giải được trình bày ngắn gọn, chính xác giúp các em học tiếng Việt 5 cánh diều dễ dàng. Từ đó, hiểu bài và vận dụng vào các bài tập khác. Đáp án chuẩn chỉnh, rõ ý, dễ tiếp thu. Kéo xuống dưới để xem chi tiết
Nếu chưa hiểu - hãy xem: => Lời giải chi tiết ở đây
BÀI 6. NGHỀ NÀO CŨNG QUÝ
(CHIA SẺ, BÀI ĐỌC 1, TỰ ĐỌC SÁCH BÁO, BÀI VIẾT 1, TRAO ĐỔI)
CHIA SẺ
Câu hỏi: Mỗi học sinh chuẩn bị một câu đố: Người này (những người này) làm nghề gì?
Đáp án chuẩn :
Người này thường xuyên mặc áo trắng, họ làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Họ chăm sóc cho sức khỏe của mọi người, từ trẻ em đến người già. Họ là ai? Đáp án: Bác sĩ.
BÀI ĐỌC 1: CÂU CHUYỆN CHIẾC ĐỒNG HỒ
Câu 1: Câu chuyện diễn ra trong hoàn cảnh nào?
Đáp án chuẩn :
Câu chuyện diễn ra trong hoàn cảnh năm 1954, khi các cán bộ đang dự hội nghị và có lệnh của cấp trên rút bớt một số người sang học lớp tiếp quản Thủ đô.
Câu 2: Vì sao nhiều cán bộ đang dự hội nghị muốn chuyển sang lớp học tiếp quản Thủ đô?
Đáp án chuẩn :
Vì họ háo hức muốn trở về công tác tại quê nhà Hà Nội sau bao năm xa cách.
Câu 3: Bác Hồ đã làm cách nào để giúp mọi người “tự đánh tan được những thắc mắc riêng tư”?
Đáp án chuẩn :
Bác đã so sánh các bộ phận của chiếc đồng hồ với các nhiệm vụ cách mạng, nhấn mạnh rằng mỗi nhiệm vụ đều quan trọng và không thể thiếu.
Câu 4: Em thích nhất câu nói nào của Bác Hồ trong bài đọc?
Đáp án chuẩn :
“Các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng vì như các nhiệm vụ cách mạng. Đã là nhiệm vụ thì đều quan trọng.”
Câu 5: Từ câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì về giá trị của các nghề nghiệp trong xã hội?
Đáp án chuẩn :
Mỗi nghề nghiệp đều đóng góp vào sự phát triển của xã hội và không nghề nào là không quan trọng. Em hiểu rằng mình cần tôn trọng mọi nghề nghiệp và công sức lao động của mọi người.
TỰ ĐỌC SÁCH BÁO
Câu 1: Tìm đọc thêm ở nhà:
- 2 câu chuyện (hoặc 1 câu chuyện, 1 bài thơ) về nghề nghiệp.
- 1 bài văn (hoặc bài báo) miêu tả hoặc cung cấp thông tin về các nội dung trên.
Đáp án chuẩn :
- Lớn lên em làm gì? (Giơ-gin-na Xi-ga-ra, Bơ-na-đét Kiu-xớt)
- Em muốn trở thành bác sĩ (Pe-go-sớt)
- Bạn hợp với nghề gì nhỉ? (Oang Xi-ao-xi-ao)
Câu 2: Viết vào phiếu đọc sách: Tên bài đọc, tác giả bài đọc và tình cảm, cảm xúc của em về bài đọc (hoặc sự việc, nhân vật, hình ảnh, câu văn, câu thơ trong bài đọc).
Đáp án chuẩn :
Tên bài đọc: “Chiếc đồng hồ”
Tác giả: sách Bác Hồ kính yêu
Em cảm thấy rất ngưỡng mộ và kính trọng Bác Hồ, người đã sử dụng câu chuyện về chiếc đồng hồ một cách tinh tế để giáo dục mọi người về tầm quan trọng của mỗi nhiệm vụ trong công việc cách mạng.
Câu 3: Chuẩn bị nội dung để giới thiệu bài em đã đọc cho các bạn trong lớp.
Đáp án chuẩn :
Sau khi tìm hiểu và đọc, em sẽ trình bày trước lớp về tác giả, nội dung và cảm nghĩ của em trước bài đọc mà em đã tìm hiểu ở nhà.
BÀI VIẾT 1: VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU MỘT NHÂN VẬT VĂN HỌC
I. NHẬN XÉT
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Đầu năm học mới, chúng em được học bài thơ Khi bé Hoa ra đời của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Ngay từ đầu, lời thơ dịu dàng, âu yếm đã cuốn hút em. Em yêu những cánh cô nhẹ nhàng bay vào giấc ngủ, đậu trên vành nôi của em bé theo lời ru của mẹ. Em yêu đôi bàn tay của mẹ đan len thành áo, lấy bông làm tấm gối êm. Thật thú vị khi thấy những cánh bướm và trái cây chín hồng in trên gối, trên chân, trên áo quần của bé như cũng từ bên ngoài bay vào với bé. Con búp bê bằng trở thành một người bạn cầm quà đến chơi. Ông trăng trên trời, đám mây, ngọn gió ghẻ vào thâm, thì thầm kể cho bé biết bao điều mới lạ. Bài thơ không có câu nào tả em bé nhưng vẫn hiện lên hình ảnh em nằm trong nôi, như chiếc búp trên cành, nhận được biết bao tình yêu mến. Đọc bài thơ, em thấy yêu thêm em bé của mình ở nhà và hiểu thêm về tình thương yêu mà cha mẹ đã dành cho mỗi đứa con.
LÊ MINH THẢO
Câu 1: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của người viết về điều gì?
Đáp án chuẩn :
Người viết bày tỏ sự yêu mến và ngưỡng mộ những hình ảnh, chi tiết trong bài thơ, cũng như tình yêu thương mà cha mẹ dành cho mỗi đứa trẻ.
Câu 2: Những câu văn nào thể hiện các nội dung sau:
a) Giới thiệu bài thơ
b) Nêu tính cảm, cảm xúc về những chi tiết, hình ảnh trong bài thơ.
c) Từ bài thơ, liên hệ đến thực tế.
Đáp án chuẩn :
a. “Đầu năm học mới, chúng em được học bài thơ Khi bé Hoa ra đời của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.”
b. “Em yêu những cánh cô nhẹ nhàng bay vào giấc ngủ, đậu trên vành nôi của em bé theo lời ru của mẹ. Em yêu đôi bàn tay của mẹ đan len thành áo, lấy bông làm tấm gối êm. Thật thú vị khi thấy những cánh bướm và trái cây chín hồng in trên gối, trên chân, trên áo quần của bé như cũng từ bên ngoài bay vào với bé. Con búp bê bằng trở thành một người bạn cầm quà đến chơi. Ông trăng trên trời, đám mây, ngọn gió ghẻ vào thâm, thì thầm kể cho bé biết bao điều mới lạ.”
c. “Đọc bài thơ, em thấy yêu thêm em bé của mình ở nhà và hiểu thêm về tình thương yêu mà cha mẹ đã dành cho mỗi đứa con.”
II. LUYỆN TẬP
Trao đổi với bạn về tình cảm, cảm xúc của em trước một sự việc (hoặc câu chuyện, bài thơ), chuẩn bị cho Bài viết 2.
Đáp án chuẩn:
- Có thể sự việc đó em đã được đọc trên bảo, được nghe kể hoặc được chứng kiến, tham gia.
- Có thể bài thơ đó em đã được học, được đọc trong sách báo hoặc được nghe.
TRAO ĐỔI: CÂU CHUYỆN NGHỀ NGHIỆP
Trình bày ý kiến của em về 1 trong 2 nội dung sau:
Câu 1: Nói về một nghề mà em biết.
Đáp án chuẩn :
Bác sĩ là những người chuyên gia trong lĩnh vực y tế, họ có nhiệm vụ chẩn đoán, điều trị bệnh tật cho người bệnh. Sản phẩm, kết quả mà nghề này đem lại là sức khỏe, niềm vui cho người bệnh và gia đình họ. Bác sĩ giúp chữa bệnh cho người bệnh, giúp họ có thể trở lại cuộc sống bình thường, đóng góp cho xã hội. Đối với bản thân người lao động, nghề bác sĩ mang lại niềm vui khi giúp người khác, cũng như sự hài lòng khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Câu 2: Em thích nghề nào? Vì sao?
Đáp án chuẩn :
Em thích nghề giáo viên. Người làm nghề này chính là những người thầy, cô giáo, họ dạy kiến thức cho học sinh, giúp học sinh hiểu biết thêm về thế giới xung quanh. Sản phẩm, kết quả mà nghề này đem lại là kiến thức, là những thế hệ học sinh thông thái, có đạo đức tốt. Em thích nghề giáo viên vì rất nhiều lý do. Trước hết, nghề giáo viên có ích lợi lớn cho gia đình và xã hội. Thứ hai, nghề giáo viên phù hợp với khả năng của em bởi em rất thích giúp đỡ người khác và truyền đạt kiến thức. Em sẽ có cơ hội gặp gỡ, giúp đỡ nhiều thế hệ học sinh, cùng họ khám phá thế giới tri thức.
Nếu chưa hiểu - hãy xem: => Lời giải chi tiết ở đây
Bình luận