Slide bài giảng ngữ văn 10 chân trời bài 9: Viết bài luận về bản thân

Slide điện tử bài 9: Viết bài luận về bản thân. Trình bày với các hiệu ứng hiện đại, hấp dẫn. Giúp học sinh hứng thú học bài. Học nhanh, nhớ lâu. Có tài liệu này, hiệu quả học tập của môn Ngữ văn 10 chân trời sẽ khác biệt

Bạn chưa đủ điều kiện để xem được slide bài này. => Xem slide bài mẫu

Tóm lược nội dung

BÀI 9: KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO

VIẾT BÀI LUẬN VỀ BẢN THÂN

PHÂN TÍCH NGỮ LIỆU

Câu 1: Bố cục bài viết đã đáp ứng được yêu cầu đối với kiểu bài viết bài luận về bản thân hay chưa?

Trả lời:

Bố cục bài viết đã đáp ứng được yêu cầu đối với kiểu bài viết bài luận về bản thân.

Câu 2: Các bằng chứng được nêu trong bài luận có đặc điểm gì?

Trả lời:

Nhằm chứng minh cho lý lẽ trước đó, đồng thời mang tính xác thực cao.

Câu 3: Người viết đã làm gì để bài luận xác thực, đáng tin cậy?

Trả lời:

Để bài luận xác thực, đáng tin cậy, người viết đã đưa ra các bằng chứng là một bờ-lóc mang tên "Ngày ngày đọc sách", các dự án mà người viết đã tham gia.

Câu 4: Bạn có nhận xét gì về giọng điệu, ngôn ngữ của bài luận?

Trả lời:

Giọng điệu, ngôn ngữ của bài luận thể hiện sự chia sẻ về niềm đam mê văn học.

Câu 5: Ở kết bài, thông điệp mà người viết nêu lên là gì? Bạn có nhận xét gì về thông điệp ấy?

Trả lời:

- Thông điệp: việc đọc sách sẽ là sự kết nối giữa các tâm hồn.

- Thông điệp này chính xác vì khi đọc sách, người đọc sẽ được kết nối với tư tưởng với tác giả, cũng như có thể chia sẻ với những người xung quanh.

THỰC HÀNH

Đề bài: Các câu lạc bộ ở trường bạn đang tổ chức tuyển thành viên. Bạn hãy viết bài luận giới thiệu bản thân để ứng tuyển vào câu lạc bộ bạn yêu thích.

Trả lời:

"Đam mê", đó là niềm khao khát, mong muốn mãnh liệt đạt được điều gì đó, thường là những ước mơ, lý tưởng có sức thu hút, hấp dẫn đặc biệt với mỗi cá nhân. "Đam mê học hỏi" là những hứng thú mãnh liệt, khao khát được tìm tòi, trau dồi tri thức ở một hoặc nhiều lĩnh vực. Đây là sự học tập một cách tự nguyện, tích cực để khẳng định bản thân, để lại dấu ấn cá nhân hay nhất.

Dường như ai cũng ít nhất một lần trong đời nghe đến chữ “phản bội”. Sự phản bội luôn khiến con người ta đau khổ trong bất kỳ một mối quan hệ nào. "Phản bội" là hành động quay lưng lại với những mục tiêu, lý tưởng ban đầu, dù ít hay nhiều đều gây thiệt hại cho một bên nào đó. Phản bội xưa nay có nhiều, thần tử phản lại quân vương, binh sĩ phản lại chủ tướng, ngày nay thì có nhân viên phản bội công ty, bạn bè sẵn sàng phản bội nhau để đạt được lợi ích cá nhân, trong tình yêu thì phản bội nhau thỏa mãn bản thân khiến mối quan hệ chân chính phải rạn nứt. Có lẽ trong cuộc đời này không ai muốn phải trải qua cảm giác tồi tệ khi bị phản bội.

Câu nói "Đam mê học hỏi là niềm đam mê không bao giờ phản bội con người" là một câu nói rất hay khích lệ tinh thần học tập, tạo động lực nâng cao tri thức và phát triển bản thân của mỗi con người. Bởi nỗi, lượng kiến thức chúng ta thu thập được sẽ luôn theo ta đến hết cuộc đời, luôn phụ trợ chúng ta trong công việc, trong cuộc sống, trung thành tận tụy giúp chúng ta trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc đời này. Đam mê học hỏi là một niềm đam mê rất xứng đáng để theo đuổi, bởi nó tác động khiến con người thay đổi nhận thức, đồng thời phát triển bản thân, khai phá những khả năng đang tiềm ẩn trong mỗi con người, khiến con người càng trở nên tin tưởng vào bản thân, càng thêm phấn khích, càng có hứng thú theo đuổi niềm đam mê bất tận. Lê Nin đã nói: "Học, học nữa, học mãi". Đam mê học tập chính là ngọn đuốc sáng nhất trong vô vàn ngọn đuốc trên đời. Chẳng có ai thất vọng, phải thấy lãng phí thanh xuân và tuổi trẻ vì đam mê học tập. Đặc biệt người có đam mê tìm tòi, học hỏi thường được nhiều người yêu quý, bởi sự nhạy bén, tư duy và năng động trong công việc cũng như trong cuộc sống, dễ dàng được đề bạt và trọng dụng, dễ dàng thăng tiến và thành công hơn trong cuộc sống.

Ngược lại, những con người không hề có đam mê, cũng không có hứng thú học hỏi bất kỳ một thứ gì trên cuộc đời, sẽ rất dễ thấy cuộc sống nhàm chán, mệt mỏi. Thế giới của họ chỉ thu lại bằng cái miệng giếng trong mắt con ếch mà thôi. Hơn thế nữa những người thiếu sự va vấp, do không có quá trình học hỏi, tìm tòi thì thường dễ thất bại, dễ nản chí mỗi khi gặp khó khăn, bản thân họ lại càng dễ mất niềm tin vào khả năng của bản thân, càng không có hứng thú tự học hỏi thêm nữa. Cuộc đời mãi tăm tối như vậy, sống uổng phí cả một thanh xuân.

Chúng ta mới chỉ đi được một đoạn ngắn của cuộc đời, chặng đường phía trước còn nhiều gian lao vất vả. Hãy tìm cho mình một niềm đam mê hoặc chí ít là sự hứng thú với một vấn đề nào đó, rồi nỗ lực tìm hiểu, học hỏi, biến chúng thành hành trang tri thức, thành người bạn đồng hành không bao giờ phản bội bạn. Chỉ có như vậy bạn mới có thể yên tâm vững bước trên đường đời, dẫu ngoài kia có bao nhiêu khó khăn chúng ta đều có thể dùng sức lực của chính bản thân để vượt qua.