Viết một đoạn văn  (khoảng 6-8 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa (Một mình trong mưa, văn 7 Cánh diều tập 1 trang 57)

Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương Ngữ văn lớp 7 bộ cánh diều. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Viết một đoạn văn  (khoảng 6-8 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa (Một mình trong mưa, văn 7 Cánh diều tập 1 trang 57)

Đề bài : Viết một đoạn văn  (khoảng 6-8 dòng) nêu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Một mình trong mưa (Một mình trong mưa, văn 7 Cánh diều tập 1 trang 57)

Bài tham khảo 1 : 

Bài thơ “Một mình trong mưa” với hình ảnh con cò lặn lội gợi cho em liên tưởng tới những người mẹ tảo tần vất vả nuôi con, chăm lo cho gia đình. Trong các khổ thơ, em đặc biệt ấn tượng với khổ thơ thứ ba, khổ thơ khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ cô đơn lặn lội giữa bập bùng mưa gió, không ngại khó không ngại khổ, miệt mài bươn chải vì con, vì chồng. Qua đây, em lại càng thêm trân trọng và yêu thương những người chị, người mẹ, người bà. Em tự nhủ sẽ cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng mẹ mong mỏi, chăm lo.

Bài tham khảo 2: 

Bài thơ “Một mình trong mưa” với hình ảnh con cò đã gợi lên hình ảnh những người mẹ tần tảo sớm hôm, luôn sẵn sàng hi sinh, chở che cho những người con thân yêu của mình. Mẹ luôn là một người vĩ đại nhất trong trái tim mỗi người con. Hình ảnh người mẹ trong đầu em một người cao cả, mang một trái tim đầy lòng yêu thương, chăm sóc từng li từng li cho đàn con nhỏ. Hình ảnh con cò hiện lên trong ca dao rất nhiều gợi đến những hình ảnh người mẹ, người bà vất vả, chịu thương chịu khó. Qua đây, chúng ta cần phải trân trọng mẹ của chúng ta bởi mẹ chỉ có một mà thôi!

Bài tham khảo 3: 

Bài thơ “Một mình trong mưa” gợi cho người đọc những liên tưởng về sự hy sinh, chịu thương vì con cái của mẹ. Từ xưa, hình ảnh cò đã xuất hiện trong lời hát ru của mẹ như một hình ảnh thân thương, gần gũi. Trong bài thơ này, hình ảnh cò hiện nên ẩn dụ chỉ người mẹ. Người mẹ chịu thương, chịu khó, làm lụng vất vả luôn bao bọc, che chở cho con. Đức hy sinh cao cả của mẹ đã được tác giả Đỗ Bạch Mai ngợi ca qua hình ảnh con cò cần cù, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để trở về chở che cho con của mình. Sự vất vả, nhọc nhằn cũng như những hy sinh của mẹ đáng trân trọng biết bao nhiêu. Một mình mẹ vất vả kiếm sống từng ngày để nuôi lớn con lên người. Tình cảm yêu thương của mẹ khiến chúng ta cảm thấy thật xúc động, nghẹn ngào. Qua đó, ta thấy tình cảm mẫu tử thật thiêng liêng, cao cả.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác