Kể lại câu chuyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường

Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương Ngữ văn lớp 7 bộ cánh diều. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) kể lại sự việc bầy chim chìa vôi bay lên khỏi bãi sông bằng lời của một trong hai nhân vật Mon hoặc Mèn (ngôi kể thứ nhất) trong đoạn trích Bầy chim chìa vôi - Nguyễn Quang Thiều

Kể lại câu chuyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường

Tham khảo 1:

Tôi là chàng trai nông dân chuẩn bị đẽo một chiếc cày để làm đồng ruộng. Một hôm tôi mua được một khúc gỗ tốt để làm một chiếc cày tốt nhưng chưa làm cày bao giờ nên tôi đã mang chiếc cày ra giữa đường để đẽo mong nghe được ý kiến của mọi người.

Tôi đẽo được một lúc thì một người đi qua chê:

– Bác đẽo thế không phải rồi, bác đẽo to quá.

Tôi nghe thấy có lý bèn làm theo. Tôi làm được một lúc lại có một người đi qua bảo:

– Bác đẽo thế này không cày được đâu, cái đầu cày bác làm to quá….

Tôi nghe có lý hơn, bác lại chỉnh sửa theo lời khuyên, Tôi đẽo được một lúc lại một người đi qua nói:

– Bác đẽo thế không ổn rồi, cái cày bác làm dài quá không thuận tay.

Tôi nghe lại có lý hơn, lại chỉnh sửa theo.

Tới cuối cùng tới hế ngày tôi không đúc được chiếc cày nào cả mà chỉ còn lại một khúc gỗ bé xíu. Cuối cùng tôi hiếu ra: “Làm việc gì cũng vậy, mình phải có chính kiến của mình và kiên trì với một con đường đã chọn.”

Tham khảo 2:

Một ngôi làng nọ, có một bác nông dân nghèo mua một khúc gỗ để mong muốn đẽo được chiếc cày tốt để phục vụ đồng áng. Nhưng chưa đẽo cày bao giờ nên bác đã mang khúc gỗ ra giữa đường đẽo để xin góp ý của mọi người.

Bác đẽo được một lúc thì một người đi qua chê:

– Bác đẽo thế không phải rồi, bác đẽo to quá.

Bác nông dân nghe thấy có lý bèn làm theo. Bác làm được một lúc lại có một người đi qua bảo:

– Bác đẽo thế này không cày được đâu, cái đầu cày bác làm to quá….

Bác nông dân nghe có lý hơn, bác lại chỉnh sửa theo lời khuyên, bác đẽo được một lúc lại một người đi qua nói:

– Bác đẽo thế không ổn rồi, cái cày bác làm dài quá không thuận tay.

Bác nông dân nghe lại có lý hơn, lại chỉnh sửa theo.

Tới cuối cùng không đẽo được chiếc cày mà còn làm hỏng luôn khúc gỗ. Rồi bác nông dân hiểu ra: “Làm việc gì cũng vậy, mình phải có chính kiến của mình và kiên trì với một con đường đã chọn.”

Tham khảo 3:

Tôi là một người nông dân nghèo đã mua một khúc gỗ về đẽo cày nhưng chưa đẽo bao giờ tôi đã mang ra giữa đường đẽo cày để được chiếc cày tốt nhất.

Sau một ngày ngồi đẽo và nghe ý kiến của mỗi người thì tôi đã không đẽo được cái cày nào mà còn làm hư khúc gỗ. Cuối cùng tôi hiểu ra: “Làm việc gì cũng vậy, mình phải có chính kiến của mình và kiên trì với một con đường đã chọn.”

Tham khảo 4:

Chuyện kể rằng có một người nông dân rất nghèo mưu sinh bằng nghề nông muốn làm ra một chiếc máy cày tốt để làm việc đồng áng hiệu quả hơn đỡ mệt mỏi hơn. Một hôm anh ta xin được gỗ tốt rất vui mừng, nhưng anh ta chưa bao giờ làm một cái cày bao giờ. Sau một hồi sứt mẻ, một người đàn ông bước đếnchỉ trích: - Anh đừng cắt như vậy. Cắt quá lớn. Người nông dân đã nghe tại sao làm theo tấm gương của anh ta. Sau khi tôi làm được một lúc thì người đến nói: - Anh không thể cày như vậy được, đầu cày của anh to quá ... Người nông dân nghe có lý hơn, nhưng anh ta đã góp ý sửa sai. Một lúc sau, một người đàn ông đến nói, - Em cắt như vậy thì cái cày em làm dài quá không thuận tay. Các con tốt bây giờý nghĩa hơn được chỉnh sửa lại. Và cuối cùng, đến ngày cuối cùng, người nông dân chỉ còn lại một khúc gỗ nhỏ, không còn cơ hội để cày bừa thoải mái, gỗ quý đã thành đống dăm. Anh rất buồn, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu: “Dù làmthì mình cũng phải có chính kiến ​​của mình và kiên định với con đường mình đã đi”.Top of FormBottom of Form

Tham khảo 5:

Tôi là một chàng trai nhà nông đang chuẩn bị đi cắt cày để làm ruộng. Một hôm tôi mua được một khúc gỗ tốt để làm một chiếc máy cày tốt, nhưng tôi chưa bao giờ làm một chiếc máy cày, muốn nghe ý kiến ​​của mọi người nên tôi đã vác ​​một chiếc máy cày giữa đường. Tôi đập một hồi thì người đến phê bình: - Anh đừng cắt như vậy. Cắt quá lớn. Tôi nghe thấy có lý nên đã làm theo. Tôi đã làm điều đó một lúc có người đến nói: - Anh không thể cày như vậy được, đầu cày của anh to quá ... Mình nghe có lý hơn, bạn chỉnh sửa lại sau khi vấn, mình bỏ típ một lúc thì một người bước tới nói: - Em cắt như vậy thì cái cày em làm dài quá không thuận tay. Tôi nghe ý nghĩa hơn, vậy tôi đã chỉnh sửa lại. Rốt cuộc, tôi không ném cái cày nào cả. Chỉ còn lại một khúc gỗ nhỏ. Cuối cùng tôi hiểu rằng bạn làm gì, bạn cũng phải có chính kiến ​​của mình và kiên định với con đường mình đã đi.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác