Trình bày ý kiến của em về tình yêu thương loài vật được gợi ra từ nhân vật Mên và Mon trong văn bản Bầy chim chìa vôi của Nguyễn Quang Thiều.

Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương Ngữ văn lớp 7 bộ cánh diều. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Trình bày ý kiến của em về tình yêu thương loài vật được gợi ra từ nhân vật Mên và Mon trong văn bản Bầy chim chìa vôi của Nguyễn Quang Thiều.

Đề bài : Trình bày ý kiến của em về tình yêu thương loài vật được gợi ra từ nhân vật Mên và Mon trong văn bản Bầy chim chìa vôi của Nguyễn Quang Thiều.

Bài tham khảo 1 :

Câu chuyện “ Bầy chim chìa vôi” của Nguyễn Quang Thiều đã in sâu vào tâm trí người đọc về tình yêu thương loài vật của hai nhân vật Mên và Mon. Đó là sự lo lắng cho sự an toàn của những chú chim non chia vôi vào ngày mưa to, nước ngập úng. Hay đó còn là sự tò mò, quan tâm đến nơi ở của những chú chim. Đặc biệt là sự hoảng sợ và xúc động nghẹn ngào khi chú chim non đã vượt lên chính mình để cất cánh bay những bước đầu tiên.Tình yêu thương loài vật là một tình cảm cao đẹp, yêu quý các loài động vật xung quanh chúng ta. Hai nhân vật Mên và Mon đã khiến chúng ta hiểu thêm về tình yêu thương loài vật. Tình yêu thương được biểu hiện qua các hành động cụ thể như : chăm sóc, yêu thương, gắn bó với các loài vật nhỏ xung quanh mình; quan tâm những động vật bị bạo hành, không nên sát hại động vật đặc biệt là động vật hoang dã. Con người ngày càng trở nên vô cảm và tàn nhẫn với các loài vật, họ nuôi loài vật vì mục đích kinh tế chứ không phải bằng tình yêu thương đối với chúng,bởi thế, họ sẵn sàng hành hạ hoặc hủy diệt sự sống của chúng khi không cần chúng nữa,đó là một thực trạng đáng buồn của xã hội ngày nay. Con vật nuôi cũng như con người, chúng rất cần được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ. Dù cuộc sống có phát triển, không gian trở nên chật hẹp nhưng khi đã nuôi chúng, con người cần phải dành cho chúng một tình cảm tốt đẹp, cần phải biết yêu thương và dành cho chúng sự chăm sóc cần thiết.Hãy xây dựng một tình cảm tốt đẹp đối với động vật nuôi. Phải yêu thương chúng như yêu thương cuộc sống của chúng ta, chỉ khi biết yêu thương loài vật nuôi, con người mới biết yêu thương lẫn nhau.Con người không thể tồn tại mà không có các loài vật, vì vậy hãy yêu thương các loài vật nuôi và ra sức bảo vệ chúng,đừng để đến một ngày nào đó, ta chỉ còn mường tượng chúng qua hình ảnh trong sự hối tiếc muộn màng. Chính vì thế, chúng ta không chỉ phải biết yêu thương muôn loài, tạo môi trường sống cho các loài động vật mà còn kêu gọi mọi người phải biết trân trọng yêu thương động vật, không tàn sát và làm hại chúng.

Bài tham khảo 2 :

“Bầy chim chìa vôi” là tác phẩm truyện ngắn kể về hai cậu bé Mon và Mên cùng những suy nghĩ, hành động bảo vệ tổ chim chìa vôi trong đêm bão. Qua hai nhân vật Mon và Mên, chúng ta càng thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp mà bất cứ thiếu niên nào cũng nên có: nhân hậu, dũng cảm, biết yêu thương loài vật, con người. Chúng ta có thể hiểu, tình yêu thương loài vật là sự quan tâm, yêu quý, trân trọng những động vật nhỏ xung quanh chúng ta. Tình yêu thương động vật được thể hiện qua rất nhiều hành động cụ thể như: chăm sóc khi bị ốm, bị thương; giải cứu khi bị buôn bán trái phép; trân trọng những thú nuôi trong nhà,..... Những con vật bé nhỏ ấy đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích như : con chó biết trông nhà, con mèo biết bắt chuột, con gà biết đẻ trứng và đánh thức chúng ta dậy mỗi sáng đúng giờ, con chim biết bắt sâu, con trâu biết cày cấy,..... Các động vật nhỏ còn mang đến cho chúng ta những niềm vui trong cuộc sống. Vì thế, chúng ta cần phải sống gần gũi,gắn bó với các loài động vật; luôn luôn quan tâm và không sát hại chúng để chúng sống trong một môi trường lành mạnh. Qua đây, chúng ta cần phải sống nhân ái hơn, biết yêu thương động vật khi chúng gặp điều gì bất trắc trong cuộc sống và tạo môi trường sống tốt cho chúng. Thêm vào đó, chúng ta phải kêu gọi mọi người phải đối xử tốt với các loài động vật và phê phán những hành vi như : sát hại, buôn bán trái phép, đánh đập các loài vật vô tội.

Bài tham khảo 3 :

“Bầy chim chìa vôi” kể về tâm trạng của hai anh em Mên và Mon trong đêm mưa lũ kéo đến,  chúng lo lắng khi cơn mưa to kéo đến bầy chim chìa vôi non ở trên dải cát giữa bãi sông sẽ bị nước lũ nhấn chìm và hai anh em quyết định chèo đò đi cứu chúng.Hành động này đã thể hiện tình yêu thương động vật nhỏ, vậy tình yêu đó là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào? Tình yêu thương động vật là tình cảm gắn bó mật thiết, trân trọng và yêu quý các loài động vật. Tình yêu ấy được biểu hiện như sau: biết chăm sóc, gần gũi với các loài động vật nhỏ; không để chúng bị đói, bị lạnh,.... Hiện nay, các tổ chức và hiệp hội bảo vệ động vật đã xuất hiện rất nhiều khiến động vật được sống trong môi trường yêu thương,đầy đủ, được sống như một con người. Tuy nhiên, còn một bộ phận lợi dụng các động vật nhỏ để làm việc xấu như : bắt nhốt các động vật hoang dã để làm trò tiêu khiển mua vui cho con người, lợi dụng chúng để kinh doanh,..... Vì vậy, chúng ta cần phải có một trái tim nhân ái, một cái đầu sáng suốt để cứu giúp những động vật nhỏ bé ấy.

Bài tham khảo 4 :

“Bầy chim chìa vôi” là một trong những truyện ngắn vô cùng ý nghĩa dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều khi đăng tải truyện ngắn đã nhắn nhủ: “Hy vọng những cậu bé, cô bé – những công dân tương lai của chúng ta mang một tấm lòng nhân ái để bảo vệ thế gian này đang bị chính người lớn chúng ta tàn phá.” Đó chính là tình yêu thương động vật mà tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta. Tình yêu thương động vật ở đây là lòng nhân ái, gần gũi, trân trọng những động vật nhỏ. Tình yêu thương được thể hiện bằng các hành động như sau: luôn quan tâm đến chúng, sống gần gũi và gắn bó các loài vật quanh mình,.... Có thể thấy, cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều trường hợp như : khi chủ nuôi của chúng qua đời các loài động vật ấy đã thể hiện tình cảm của chúng khiến mọi người đều phải hổ thẹn với chính mình, hay khi chủ nuôi gặp nguy hiểm nó sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để chủ của mình không bị thương,.... Thế nên, tình yêu cho đi thì ta sẽ nhận lại gấp bội, yêu thương loài vật cũng chính là bài học đầu tiên về lòng yêu thương mà ông cha ta đã răn dạy. Qua đây, chúng ta cần phải yêu thương động vật và luôn tạo môi trường sống tốt cho các loài động vật xung quanh mình và kêu gọi mọi người phải biết yêu thương động vật, không tàn sát, làm hại những động vật vô tội.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác