Cho sự việc sau: Em và một bạn trong lớp có xe đạp giống nhau. Một hôm, tan học em vội về nên lấy nhầm xe của bạn. Bạn ấy ra về không thấy xe nên đã báo bác bảo vệ về việc bị mất xe. Sau khi tìm hiểu, bác bảo vệ đã biết em lấy nhầm xe của bản và yêu cầu e

Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương Ngữ văn lớp 7 bộ cánh diều. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) kể lại sự việc bầy chim chìa vôi bay lên khỏi bãi sông bằng lời của một trong hai nhân vật Mon hoặc Mèn (ngôi kể thứ nhất) trong đoạn trích Bầy chim chìa vôi - Nguyễn Quang Thiều

Cho sự việc sau: Em và một bạn trong lớp có xe đạp giống nhau. Một hôm, tan học em vội về nên lấy nhầm xe của bạn. Bạn ấy ra về không thấy xe nên đã báo bác bảo vệ về việc bị mất xe. Sau khi tìm hiểu, bác bảo vệ đã biết em lấy nhầm xe của bản và yêu cầu em viết tường trình. Em hãy viết bản tường trình gửi cho phòng bảo vệ của trường

Tham khảo 1:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2022

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc: Lấy nhầm xe đạp của bạn học cùng lớp)

Kính gửi: Phòng Bảo vệ Trường THPT Duyên Hà

Họ Tên: Nguyễn Trần Linh Đan

Ngày tháng năm sinh: 03/02/2006.

Quê quán: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Công việc chính hiện nay đang đảm nhiệm: Học sinh.

Thời điểm xảy ra hoặc phát hiện: ngày 03 tháng 04 năm 2022

Trình tự diễn biến sự việc: Vào hồi 12h, ngày 03 tháng 04 năm 2022, sau khi tan học tôi đã nhanh chóng di chuyển ra nhà xe để lấy chiếc xe đạp điện màu đen nhãn hiệu Honda để về nhà. Khi về đến nhà, tôi mới được bác bảo vệ tên Nguyễn Văn A gọi điện báo rằng tôi đã lấy nhầm xe đạp của bạn Nguyễn Văn B cùng lớp. Ngay sau đó, tôi đã đi chiếc xe đạp điện mà tôi lấy nhầm đến trường gặp bác bảo vệ và đã bàn giao lại xe cho bạn Nguyễn Văn B dưới sự chứng kiến của bác bảo vệ Nguyễn Văn A.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc sảy ra: Tôi và bạn Nguyễn Văn B học chung một lớp nên chỗ để xe được sắp xếp chung một khu. Xe của bạn B và tôi lại giống hệt nhau từ màu sắc, nhãn hiệu, độ mới… Do đang cần về nhà gấp nên tôi đã không nhớ và phân biệt được vị trí lúc đỗ xe buổi sáng, khi cắm chìa khóa vào xe vẫn có thể khởi động và di chuyển được do đó tôi không ý thức được rằng tôi đang đi nhầm xe của bạn Nguyễn Văn B về nhà.

Tôi hứa sẽ trả lại xe của bạn Nguyễn Văn B nguyên vẹn và sẽ không tái phạm.

Người viết tường trình

Nguyễn Thị A

 

Tham khảo 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

hanh Hóa, ngày 10 tháng 3 năm 2004

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất xe đạp

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Bình.

Em là Vũ Ngọc Ký, học sinh lớp 8B Trường THCS Hòa Bình, xin phép được tường trình với Nhà trường một việc như sau:

Sáng thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2004, em có gửi một chiếc xe đạp mini Nhật màu xanh cẩm thạch tại nhà trông giữ xe của trường. Sau giờ học, vì phải ở lại họp các đội trưởng Sao đỏ nên em về muộn. Tan họp, em đến lấy xe thì xe của em không còn mà chỉ có một chiếc xe mini Trung Quốc của màu xanh cẩm thạch. Em tin là bạn nào đó đã vô ý lấy nhầm xe em. Vậy em làm bản tường trình này báo cáo để Nhà trường biết và giúp em tìm lại chiếc xe của mình.

Người làm tường trình

Vũ Ngọc Ký

 

Tham khảo 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2022

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc: Lấy nhầm xe đạp của bạn học cùng lớp)

Kính gửi: Phòng Bảo vệ Trường THPT Duyên Hà

Họ Tên: Nguyễn Trần Linh Đan

Ngày tháng năm sinh: 03/02/2006.

Quê quán: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Công việc chính hiện nay đang đảm nhiệm: Học sinh.

Thời điểm xảy ra hoặc phát hiện: ngày 03 tháng 04 năm 2022

Trình tự diễn biến sự việc: Vào hồi 12h, ngày 03 tháng 04 năm 2022, sau khi tan học tôi đã nhanh chóng di chuyển ra nhà xe để lấy chiếc xe đạp điện màu đen nhãn hiệu Honda để về nhà. Khi về đến nhà, tôi mới được bác bảo vệ tên Nguyễn Văn A gọi điện báo rằng tôi đã lấy nhầm xe đạp của bạn Nguyễn Văn B cùng lớp. Ngay sau đó, tôi đã đi chiếc xe đạp điện mà tôi lấy nhầm đến trường gặp bác bảo vệ và đã bàn giao lại xe cho bạn Nguyễn Văn B dưới sự chứng kiến của bác bảo vệ Nguyễn Văn A.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc sảy ra: Tôi và bạn Nguyễn Văn B học chung một lớp nên chỗ để xe được sắp xếp chung một khu. Xe của bạn B và tôi lại giống hệt nhau từ màu sắc, nhãn hiệu, độ mới… Do đang cần về nhà gấp nên tôi đã không nhớ và phân biệt được vị trí lúc đỗ xe buổi sáng, khi cắm chìa khóa vào xe vẫn có thể khởi động và di chuyển được do đó tôi không ý thức được rằng tôi đang đi nhầm xe của bạn Nguyễn Văn B về nhà.

Tôi hứa sẽ trả lại xe của bạn Nguyễn Văn B nguyên vẹn và sẽ không tái phạm.

Người viết tường trình

Nguyễn Trần Linh Đan

 

Tham khảo 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2022

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc: Lấy nhầm xe đạp của bạn học cùng lớp)

Kính gửi: Phòng Bảo vệ Trường THPT Duyên Hà

Họ Tên: Nguyễn Trần An

Ngày tháng năm sinh: 03/02/2006.

Quê quán: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Công việc chính hiện nay đang đảm nhiệm: Học sinh.

Thời điểm xảy ra hoặc phát hiện: ngày 03 tháng 04 năm 2022

Trình tự diễn biến sự việc: Vào hồi 12h, ngày 03 tháng 04 năm 2022, sau khi tan học tôi đã nhanh chóng di chuyển ra nhà xe để lấy chiếc xe đạp điện màu đỏ nhãn hiệu ABC để về nhà. Khi về đến nhà, tôi mới được bác bảo vệ tên Nguyễn Văn A gọi điện báo rằng tôi đã lấy nhầm xe đạp của bạn Nguyễn Văn B cùng lớp. Ngay sau đó, tôi đã đi chiếc xe đạp điện mà tôi lấy nhầm đến trường gặp bác bảo vệ và đã bàn giao lại xe cho bạn Nguyễn Văn B dưới sự chứng kiến của bác bảo vệ Nguyễn Văn A.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc sảy ra: Tôi và bạn Nguyễn Văn B học chung một lớp nên chỗ để xe được sắp xếp chung một khu. Xe của bạn B và tôi lại giống hệt nhau từ màu sắc, nhãn hiệu, độ mới… Do đang cần về nhà gấp nên tôi đã không nhớ và phân biệt được vị trí lúc đỗ xe buổi sáng, khi cắm chìa khóa vào xe vẫn có thể khởi động và di chuyển được do đó tôi không ý thức được rằng tôi đang đi nhầm xe của bạn Nguyễn Văn B về nhà.

Tôi hứa sẽ trả lại xe của bạn Nguyễn Văn B nguyên vẹn và sẽ không tái phạm.

Người viết tường trình

Nguyễn Trần An

 

Tham khảo 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

hanh Hóa, ngày 10 tháng 3 năm 2004

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất xe đạp

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Thái Hòa.

Em là Vũ Ngọc Ký, học sinh lớp 8B Trường THCS Thái Hòa, xin phép được tường trình với Nhà trường một việc như sau:

Sáng thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2004, em có gửi một chiếc xe đạp màu đỏ tại nhà trông giữ xe của trường. Sau giờ học, vì phải ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp học nên em về muộn. Tan họp, em ra nhà xe để lấy xe nhưng không thấy chiếc xe của mình đâu mà chỉ thấy một chiếc xe mini Trung Quốc của màu xanh cẩm thạch. Em tin là bạn nào đó đã vô ý lấy nhầm xe em. Vậy em làm bản tường trình này báo cáo để Nhà trường biết và giúp em tìm lại chiếc xe của mình.

Người làm tường trình

Vũ Ngọc Bảo

Bình luận

Giải bài tập những môn khác