Hãy nêu cảm nhận của em về tiếng gọi của thầy Đuy-sen mà đến nay An-tư-nai vẫn còn nghe vẳng lại.

Câu hỏi 9: Hãy nêu cảm nhận của em về tiếng gọi của thầy Đuy-sen mà đến nay An-tư-nai vẫn còn nghe vẳng lại.


Tiếng gọi của thầy Đuy-sen vang vọng trong lòng An-tư-nai như một biểu tượng cho những giá trị tốt đẹp, những bài học quý giá mà thầy đã truyền dạy cho em. Tiếng gọi ấy là của tình yêu thương, nó thể hiện:

  • Tình yêu thương của thầy dành cho học trò: Thầy Đuy-sen luôn quan tâm, chăm sóc, dìu dắt An-tư-nai trên con đường học tập và rèn luyện. Thầy tin tưởng vào tiềm năng của em và mong muốn em sẽ trở thành một người có ích cho xã hội.

  • Tình yêu thương của An-tư-nai dành cho thầy: An-tư-nai trân trọng, kính yêu thầy Đuy-sen như người cha, người mẹ thứ hai của mình. Em biết ơn thầy vì những gì thầy đã làm cho em và quyết tâm sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy.


Trắc nghiệm ngữ văn 7 Kết nối tri thức bài 3 Văn bản đọc Người thầy đầu tiên Trang (P2)

Giải những bài tập khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác