Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) nói về đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc một con vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một số các biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ.

Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương Ngữ văn lớp 6 bộ sách mới. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) nói về đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc một con vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một số các biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ.

Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) nói về đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc một con vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một số các biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ.

Bài Làm

Bài tham khảo 1:

Mỗi một ngôi trường có lẽ chúng ta đều gặp trên sân trường, xung quanh trường ít nhất là một cây phượng bởi cây phượng chính là báo hiệu cho kì nghỉ hè sắp bắt đầu và là người bạn luôn đồng hành cùng mỗi thế hệ học sinh từ năm này qua năm khác từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thân cây to, vỏ cây xù xì. Những tán lá rộng lớn, tỏa bóng mát xuống sân trường. Mùa đông đến, phượng xơ xác trông chỉ toàn những cành mà nhìn từ xa cây phượng như một người khổng lồ đang đứng trong sân trường. Xuân về, phương bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Những cành lá xanh non, mơn mởn. Đến hè, phượng được khoác lên mình chiếc áo đỏ rực rỡ. Những bông hoa mọc thành từng chùm, từ xa nhìn lại trông phượng lúc này lại như một siêu anh hùng khoác trên mình tấm áo choàng đỏ rực như nắng. Hoa phượng nở đỏ rực cùng với tiếng ve râm ran báo hiệu hè đã về. Mỗi bông hoa gồm có năm cánh. Trong đó có bốn cánh đỏ và một cánh vàng nhạt có pha những đốm trắng li ti. Các cánh hoa xếp xung quanh nhị hoa dài màu đỏ. Hoa phượng là loài hoa của những ngày hè sôi động. Nhưng cũng là loài hoa của tuổi học trò say mê. Tôi yêu biết bao loài hoa của tuổi học trò.

Bài tham khảo 2:

Mỗi dịp Tết đến xuân về nhà em đều để trong nhà mình một cây hoa đào rất đẹp. Cây đào này được cắt tỉa rất gọn gàng và đẹp mắt. Từ gốc lên đến ngọn cây có hình nhọn như một chiếc tháp. Cây cao chừng một mét rưỡi, được bố em trồng trong một chiếc chậu sành màu nâu với rất hiều họa tiết rồng phượng trông rất lớn. Gốc cây không to lắm, thân cây to chừng hơn cổ tay người lớn một chút, được người trồng hoa khéo léo uốn theo chiều lượn sóng nhìn thật mềm mại. Cây đào nhiều cành nhỏ, mỗi cành lại đâm dài ra rồi vút cao lên theo ngọn. Lá đào thưa, cả cây hoa chắc chỉ có ít lộc non đang nhú ra như những đốm lửa xanh đậu trên cành. Khi mua bố em đã cố ý chọn một cây có nhiều nụ để đến ngày Tết cây vừa nở kịp hoa, vừa có nụ hồng, chồi biếc mới thật là đẹp. Những chiếc nụ như những chiếc búp non còn giấu mình trong lớp áo xấu xí chờ khi thời gian báo hiệu tết đển rồi chúng mới thái bỏ lớp áo xấu xí ấy và trở thành những bông hoa tuyệt đẹp. Khi hoa đào bung nở là Tết đã đến, màu hoa hồng nhạt, đài hoa bé xinh nâng đỡ lấy những cánh hoa mảnh mai, mềm mọi. Nhị hoa màu vàng ở giữa càng làm cho bông hoa thêm yêu kiều. Hoa đào nở nhiều vào những ngày xuân ấm áp, nhìn màu hoa hồng hào như màu má của em bé vậy. Hương hoa đào rất thơm, cứ khi nào trong gió nghe rõ mùi thơm mát lành của hoa đào, ấy là ngày Tết đã đến, nó dường như là một tín hiệu của tự nhiên vậy.

Bài tham khảo 3:

Nhà ông nội em có nuôi một chú vẹt rất đáng yêu. So với các chú chim cảnh khác mà em từng thấy, thì chú ta to hơn hẳn. Riêng bàn chân của chú cũng to và chắc chắn hẳn, nên khi đi lại trên mặt bàn trông cứ nặng nề. Toàn thân chú bao phủ bởi bộ lông màu xanh lá rất bắt mắt. Nhưng cũng vì bộ lông đấy, nên mỗi khi chú ta chơi trốn tìm trong bụi cây thì ông em tìm mãi tìm rất lâu mới thấy. Nổi bật nhất trên người chú ta chính là cái mỏ khoằm to màu cam như mai cua đã luộc chín. Cái kìm màu cam ấy cứng cắp lắm, giúp chú ta có thể mổ được các loại hạt có vỏ cứng một cách dễ dàng. Nếu đúng lúc đang đói, thì tay diệt hạt cừ khôi ấy có thể ăn hết một bát hạt dẻ trong vòng có vài phút. Điều thú vị nhất ở chú vẹt là có thể bắt chước vài câu nói ngắn của con người. Hai câu sõi nhất mà chú ta nói được là “Xin chào” và “Tạm biệt”. Khi có khách đến, chờ ông nhắc, chú ta sẽ đon đả bắt chước theo liên hồi, tỏ ra là hiếu khách lắm. Em rất thích chú vẹt, nên hôm nào sang nhà ông cũng tranh thủ ra chơi với chú.

Bài tham khảo 4:

Nhà em có nuôi một chú mèo tên là Bông. Nó thuộc giống mèo tam thể. Bộ lông của chú mềm mại với ba màu vàng, đen và trắng. Thân hình của Bông nhỏ bé, cân nặng khoảng hai ki-lô-gam. Chiếc đầu nhỏ cử động rất linh hoạt. Đôi tai có hình tam giác, lúc nào cũng vểnh lên cao. Đôi mắt của Bông tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi nhỏ xinh có màu hồng, lúc nào cũng ươn ướt. Bốn chiếc chân rất linh hoạt, ở bàn chân còn có những chiếc móng sắc nhọn. Bông rất thích trèo lên trên tường cao để phơi nắng, những ngày thời tiết lạnh giá Bông rất thích nằm một góc trong bếp lửa để sưởi ấm. Cũng giống như những chú mèo khác, Bông rất thích bắt chuột. Mặc dù lúc nào bộ dạng của chú trông cũng thật lười nhác và ham ngủ nhưng hễ có tiếng động nhỏ là Bông đã tỉnh giấc, đôi mắt của chú như hai viên pha lê sáng trong đêm và chú canh gác không cho bắt kì con chuột nào xuất hiện trong nhà em. Những lúc rảnh, em thường chơi đùa với Bông. Chú mèo Bông chính là người bạn thân thiết của em.

 

Từ khóa tìm kiếm: Văn mẫu 6, văn hay lớp 6 sách mới, đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc một con vật mà em yêu thích, sử dụng ít nhất một số các biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác

Giải sgk 6 kết nối tri thức

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều

Giải SBT lớp 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều