Tưởng tượng một kết thúc khác cho truyện Cây khế. Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) kể về kết thúc đó.

Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương Ngữ văn lớp 6 bộ sách mới. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Tưởng tượng một kết thúc khác cho truyện Cây khế. Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) kể về kết thúc đó.

Đề bài: Tưởng tượng một kết thúc khác cho truyện Cây khế. Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) kể về kết thúc đó.

Bài làm

Bài tham khảo 1:

      Sau khi bị rơi xuống biển thì người anh liền bị sóng trôi dạt vào một hòn đảo hoang. Nhưng nơi này là một nơi kì lạ khi không có một bóng người sinh sống. Vì vậy mà người anh phải ăn trái cây rừng, uống nước suối để tiếp tục sống. Sau nhiều ngày cực khổ ở đây, anh nhận thấy hành động của mình là vô cùng sai trái và anh hối hận vô cùng. May thay ông trời vẫn cho anh cơ hội khi để cho chiếc thuyền đi ngang qua vào một ngày nọ đưa anh quay trở về đất liền. Gặp lại vợ và em trai, anh mừng rỡ, sung sướng và xin lỗi tất cả mọi người, hứa sẽ thay đổi. Đúng là những ngày sau đó, anh chăm chỉ làm ăn hơn và sống hạnh phúc bên gia đình. 

Bài tham khảo 2:

       Sáng sớm hôm sau, chim thần tới đưa người anh ra hòn đảo hoang vắng cách xa đất liền. Vốn bản chất tham lam, nên khi nhìn thấy vàng bạc, kim cương, hắn cố nhặt rồi nhét cho đầy túi. Nhưng vì túi quá nặng lại gặp phải gió lớn, nên trên đường về, chim đâm thẳng xuống biển khiến người anh bị sóng cuốn trôi dạt đi, bao của cái mất hết. Chim thần chỉ bị ướt lông, ướt cánh nên cũng mặc kệ người anh mà vùng lên trời bay đi. Rất may là có người dân đánh cá ngang qua, nghe thấy tiếng anh cầu cứu mới qua giúp được. Trải qua cơn hoạn nạn khiếp sợ, người anh trở về kể hết sự tình cho vợ nghe. Về sau, hai vợ chồng người anh tu chú làm ăn, sống hòa thuận với người em và cuộc sống hạnh phúc. 

Bài tham khảo 3:

       Vì quá tham lam và làm nhiều hành động có lỗi, người anh đã nhận hậu quả là bị ngọn sóng cuốn đi thật xa tận trên một hòn đảo hoang. Tất cả vàng bạc châu báu đã đều bị sóng đánh đi xa. Hắn mất tất cả, lại còn không biết những ngày tháng sau phải sống như thế nào. Hắn chẳng biết làm gì ngoài kêu gào thảm thiết, nhưng không một tiếng trả lời. Không còn cách nào khác, anh đánh liều đi về phía khu rừng. Lang thang trong rừng suốt nhiều ngày, anh phải ăn quả dại, uống nước suối thì mới có thể tiếp tục sống. Hắn cảm thấy vô cùng hối hận vì lòng tham đã hại mình, nhưng tất cả đã là quá muộn.

Bài tham khảo 4:

     Trên đường trở về giữa biển, chim mỏi cánh bảo người anh bỏ bớt, nhưng anh  tiếc quá mà không bỏ được. Khi bị chim thần hất văng xuống biển, người anh bị sặc nước vì phải uống quá nhiều nước biển. Rồi anh cứ chìm dần xuống nước. Ngay lúc đó, một ý nghĩ trong đầu anh vụt đến và chợt nhận ra bài học: ở đời mà chỉ có tham lam, ích kỉ thì chỉ có mang vạ vào thân mình mà thôi. Hai hàng nước mắt anh rưng rưng, anh nhớ đến người em trai của mình, anh cảm thấy hối hận vì đã không đối xử tốt với em trai, Nhưng tất cả đã quá muộn, anh cứ chìm xuống nước rồi từ từ mà chết.

 

Từ khóa tìm kiếm: Văn mẫu 6, văn hay lớp 6 sách mới, tưởng tượng một kết thúc khác cho truyện Cây khế

Bình luận

Giải bài tập những môn khác

Giải sgk 6 kết nối tri thức

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều

Giải SBT lớp 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều