Hẳn là em có nhiều trải nghiệm thú vị về nơi mình sống hoặc từng đến thăm. Hãy chia sẻ những trải nghiệm ấy với mọi người để chúng ta có cơ hội làm phong phú thêm đời sống tâm hồn của mình, mở mang hiểu biết và được truyền cảm hứng khám phá vẻ đẹp của cu
Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương Ngữ văn lớp 6 bộ sách mới. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Hẳn là em có nhiều trải nghiệm thú vị về nơi mình sống hoặc từng đến thăm. Hãy chia sẻ những trải nghiệm ấy với mọi người để chúng ta có cơ hội làm phong phú thêm đời sống tâm hồn của mình, mở mang hiểu biết và được truyền cảm hứng khám phá vẻ đẹp của cuộc sống.
Đề bài: Hẳn là em có nhiều trải nghiệm thú vị về nơi mình sống hoặc từng đến thăm. Hãy chia sẻ những trải nghiệm ấy với mọi người để chúng ta có cơ hội làm phong phú thêm đời sống tâm hồn của mình, mở mang hiểu biết và được truyền cảm hứng khám phá vẻ đẹp của cuộc sống.
Bài làm
Bài tham khảo 1:
Vào mùa hè năm ngoái, em đã cùng với lớp đi tham quan về quê nhà của bạn Nam – một vùng đất yên bình nằm ở cách xa thành phố. Nơi đây đã để lại rất nhiều trải nghiệm thú vị và em vẫn nhớ mãi tới tận bây giờ.
Nhà của Nam là một ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa một cánh đồng rộng lớn. Trong nhà bạn ấy là cả một khu vườn với rất nhiều loại trái cây như táo, bưởi, xoài, ổi… toàn là những loại quả mà em yêu thích. Không những thế, nhà bạn cũng trồng rất nhiều hoa và cây cối, mang đến hương thơm và không khí mát lành. Em cũng các bạn khác đều đắm chìm và như lạc trong khu vườn cổ tích vậy.
Phía xa xa nhà Nam là từng dãy núi to cao hùng vĩ nối tiếp nhau, em cảm giác nó chạm đến gần trời mây rồi. Trên cánh đồng vàng óng cùng gió nhè nhẹ thổi thoáng qua xua tan đi sự nóng bức ngày hè. Nắng chiếu xuống xuyên qua từng kẽ lá, không quá gắt mà thật dịu êm. Quả thật, khung cảnh ở nơi đây thật thích hợp để dành cho mình những phút giây bình yên và thư giãn.
Sau khi được Nam dẫn đi tham quan, chùng em quay trở về nhà bạn cùng bố mẹ bạn ăn cơm. Thức ăn ở đây cũng khác xa so với những món ăn ở thành phố. Hầu như chỉ toàn là rau xanh. Bố mẹ Nam giải thích vì nơi này không quá xô bồ và hiện đại, nên thức ăn ở đây cũng chỉ đạm bạc và thanh mát cho cơ thể mà thôi. Ban đầu, chúng em có vẻ chưa quen, nhưng sau vài ngày chung sống, chúng em đã quen dần và thậm chí lại còn thích ăn thật nhiều rau để tốt cho sức khỏe. Đây là một trải nghiệm mới mà trước giờ em chưa từng được thử. vì đó giờ em toàn ăn thịt và nhiều đồ hải sản, nên bây giờ cần phải ăn những thứ thanh đạm một chút điều chỉnh lại chế độ ăn uống.
Ăn xong chúng em cùng nhau nô đùa, ra đồng ruộng chăn trâu, câu cá, thả diều… Những lúc này, chúng em mới giống như những đứa trẻ, dời xa những thứ đồ công nghệ mà quay trở về với đúng cái ngây ngô của trẻ con. Đứa nào cũng rất vui mừng và mong rằng sẽ có cơ hội quay lại đây một lần nữa.
Chuyến đi chơi đã kết thúc để lại trong em có chút sự nuối tiếc vì không được ở lại lâu hơn. Nhưng cũng chính tại mảnh đất này mới cho em và các bạn có những trải nghiệm mới không bao giờ quên được, nơi ấy em được thả lỏng mình, thư giãn tâm hồn và sống như những đứa trẻ không lo nghĩ điều gì.
Bài tham khảo 2:
Nhân dịp kỉ niệm bảy mươi lăm năm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, khu phố em được đại tổ chức một chương trình văn nghệ ở sân vận động. Em đã có một trải nghiệm rất thú vị khi được tham gia biểu diễn trong chương trình đó.
Đây là lần đầu tiên em được tham gia biểu diễn văn nghệ tại một sự kiện lớn như thế. Tiết mục mà em tham gia biểu diễn là nhảy hiện đại trên nền nhạc của bài hát “Việt Nam ơi!”. Nhóm nhảy của em gồm có mười hai thành viên với năm nữ và năm nam. Chúng em đã chăm chỉ luyện tập trong vòng hơn một tuần. Trong khoảng thời gian đó, em cũng đã kết bạn được với rất nhiều anh chị và bạn bè, đó thực sự là những kỉ niệm đẹp với em. Đến gần ngày biểu diễn, cả nhóm cùng thống nhất chọn trang phục biểu diễn là nam mặc quần jean, nữ mặc chân váy, còn áo phông thì in hình cờ đỏ sao vàng.
Vào đúng hôm diễn, cả nhóm đến sớm hơn để tổng duyệt lần cuối và trang điểm. Em nhìn ngõ ra phía ngoài thấy khán giả đến xem rất đông, sân khấu thì quá rộng lớn khiến cho em khá hồi hộp. Sau khi MC chương trình giới thiệu, khai mạc buổi lễ, nhóm chúng em nhanh chóng bước lên sân khấu biểu diễn. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, em cùng cả nhóm bắt đầu nhảy theo từng giai điệu và trình diễn rất suôn sẻ. Khi tiết mục kết thúc khán giả ở trên khán đài vỗ tay và khen ngợi chúng em nhảy đẹp. Điều đó làm em cảm thấy vui và tự hào lắm.
Sau đó, em cùng các bạn lên trên các hàng ghế cùng theo dõi các tiết mục tiếp theo. Tiết mục nào cũng đều rất hay và hấp dẫn, đồng thời còn mang tinh thần ca ngợi, cổ vũ và chào mừng đất nước nhân dịp ngày Quốc khánh. Mỗi một tiết mục kết thúc thì đều dành được những tràng pháo tay vang rộn tạo nên quang cảnh nhộn nhịp và vui tươi. Chúng em ngồi xem mà quên cả thời gian đến khi chương trình kết thúc mới quay trở về.
Quả thật đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong đời em, khi lần đầu được đứng trong một sân khấu và là đại diện trình diễn cho quê hương mình. Qua đó, em cũng nhận ra đam mê theo đuổi nghệ thuật và tỏa sáng với ước mơ.
Giải bài tập những môn khác
Giải sgk 6 KNTT
Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Bình luận