Đề thi cuối kì 1 Ngữ văn 8 KNTT: Đề tham khảo số 5
Trọn bộ đề thi cuối kì 1 Ngữ văn 8 KNTT: Đề tham khảo số 5 bộ sách mới Kết nối tri thức gồm nhiều câu hỏi ôn tập hay, các dạng bài tập phong phú giúp các em củng cố ôn luyện lại kiến thức thật tốt chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Tài liệu có kèm theo đáp án và lời giải chi tiết. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em đạt điểm cao. Thầy cô và các em kéo xuống để tham khảo ôn luyện
ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 NGỮ VĂN 8 KẾT NỐI TRI THỨC ĐỀ 5
A. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Cho ngữ liệu sau đọc và trả lời câu hỏi:
“ Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, giật nẩy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với Binh Tư hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa ! Lão Hạc ơi ! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt ! Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Ðến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn : "Ðây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn : cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào..."
(Lão Hạc- Sách Ngữ văn 8 tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
Câu 1. (1.0 điểm) Đoạn văn trên được kể ở ngôi thứ mấy? Xác định phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn văn?
Câu 2. (1.0 điểm) Tìm các từ tượng hình trong câu: “Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc.
Câu 3. (2 điểm) Em hiểu như thế nào về nguyên nhân cái chết của lão Hạc? Qua những điều lão Hạc thu xếp nhờ cậy “ông giáo” rồi sau đó tìm đến cái chết, em có suy nghĩ gì về tính cách của ông lão
B. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1.(6.0 điểm) Kết thúc bài “Quê hương” nhà thơ Tế Hanh viết:
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
Tình yêu quê hương trong xa cách, với Tế Hanh, là nỗi nhớ khôn nguôi những hình ảnh thân thuộc của làng chài ven biển miền Trung. Còn tình yêu quê hương trong em là gì? Hãy viết bài văn nghị luận về tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ ngày nay
Hướng dẫn trả lời:
A. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Câu 1:
- Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ nhất
- Phương thức biệt đạt :Tự sự.
Câu 2: Từ tượng hình trong câu gồm có: rũ rượi, vật vã, xộc xệch, sòng sọc.
Câu 3:
- Lão Hạc tìm đến cái chết như một sự giải thoát, lối ra của vấn đề mà Lão đang băn khoăn bấy lâu. Nguyên nhân sâu xa là vì Lão muốn giữ lại mảnh vườn cho con trai Lão để đặng sau này có trở về còn có cái để dùng. Hơn nữa Lão cũng không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai.
- Lão Hạc là một ông lão nghèo nhưng không hèn, tự trọng cao. Lão sắp xếp cả cái chết bản thân mà không phiền lụy ai. Lão không muốn sống trở thành gánh nặng nên tìm cái chết. Nhưng ngay cả khi tìm đến cái chết lão cũng không muốn trở thành sự nặng gánh của bao nhiêu kiếp người nghèo như lão phải chạy vạy lo cho lão.
B. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Quê hương là nơi quê cha đất tổ, là nơi ta cất tiếng khóc chào đời. Dù ở bất cứ nơi đâu, khi nhớ về ta cũng thấy quê hương như người mẹ hiền luôn dang rộng vòng tay đón ta trở về. Mai này dù có đi đâu xa thì ta cũng không thể nào quên mùi vị, khung cảnh quen thuộc ấy. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, tình yêu quê hương đất nước của nhân dân ta vẫn được giữ gìn và phát huy bởi thế hệ trẻ ngày nay. Và với em, quê hương là nơi em luôn muốn trở về sau những chuyến đi xa.
Quê hương - hai tiếng thân thương mỗi lần nghe thấy chúng ta không khỏi xúc động bồi hồi. Tình yêu quê hương đã ăn sâu vào máu thịt, đi sâu vào lòng mỗi con người. Vì vậy nếu ai chưa nhận thức chưa có tình cảm gắn bó với xứ sở của mình thì hẳn họ chưa được coi là trưởng thành.Tình yêu quê hương trong mỗi người là mỗi khác, thể hiện trong từng cách cảm nhận. Kết thúc bài “Quê hương” nhà thơ Tế Hanh viết:
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
Tình yêu quê hương trong xa cách, với Tế Hanh, là nỗi nhớ khôn nguôi những hình ảnh thân thuộc của làng chài ven biển miền Trung. Đó là màu nước xanh, là cá bạc, là chiếc buồm vôi, là con thuyền là mùi nồng mặn của biển. Tất cả những thứ đó đã gắn bó với tuổi thơ của tác giả nên bây giờ, dù đã đi xa quê nhưng ông vẫn nhớ như in. Yêu quê là yêu luôn cả những thứ nhỏ nhất thuộc về nơi ấy. Thật khó để định nghĩa chính xác thế nào là tình yêu quê hương đất nước. Nó có thể là sự nâng niu, trân trọng hay tinh thần sẵn sàng hy sinh khi tổ quốc lâm nguy. Có thể nói mỗi thời kì chúng ta lại có những biểu hiện về tình yêu quê hương đất nước khác nhau. Nếu như trong thời chiến, tình yêu quê hương là lên đường theo tiếng gọi của tổ quốc thì trong xã hội hiện đại ngày nay, lao động cống hiến xây dựng phát triển đất nước cũng là một trong số các biểu hiện của lòng yêu nước. Khi đất nước ngày càng phát triển quá trình nông thôn mới cũng được đẩy mạnh hơn. Tình yêu quê hương được biểu hiện bằng hành động. Có rất nhiều người thành đạt xa quê đã có những đóng góp về tiền bạc và sức lực để xây dựng một quê hương ngày càng vững mạnh và phát triển hơn. Đây đều là những biểu hiện của tình yêu quê hương đất nước với mong muốn quê hương mình ngày càng phát triển hơn. Yêu quê hương còn là trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn. Yêu quê hương còn thể hiện khi những người đã đi xa quê, nhưng luôn hi vọng rồi sẽ có một ngày trở về xây dựng quê hương thân yêu của mình. Khi đất nước ngày càng phát triển, họ tìm cách góp một chút sức lực nhỏ nhoi của bản thân, với hy vọng có thể giúp ích được cho quê hương, cho đất nước. Lòng yêu nước, yêu quê hương của họ thật đáng quý biết bao.
Vậy nhưng bên cạnh những người con luôn dành tình cảm cho quê hương mình, thì cũng có những người đang dần lãng quên đi nguồn cội. Họ tìm đến những miền đất mới mà họ cho là tốt đẹp hơn, họ không còn tự hào khi nhắc đến nơi mình đã sinh ra. Điều đó thật đáng buồn biết bao. Khi mà bao nhiêu người con xa quê suốt đời chỉ mong ngóng được một lần đặt chân về quê hương, thì có những người lại đang cố gắng quên đi nguồn cội của mình. Có lẽ họ đã tự mình đánh mất đi thứ tình cảm tốt đẹp, thiêng liêng dành cho quê hương mà mỗi người ai cũng cần phải có. Rồi đến một ngày, khi họ nhận ra họ muốn trở về, thì quê hương vẫn sẵn sàng bao dung, che chở và đón họ vào lòng để chở che, để yêu thương.
Em sinh ra ở vùng quê còn khá nghèo, thuần nông. Em yêu những cánh đồng lúa xanh, những thửa rau sạch, những đám ruộng khoai lang, những ao chuôm đầy cá. Em cũng yêu luôn mùi mồ hôi của bố mẹ, của những người nông dân đã rơi xuống cánh đồng để làm ra những hạt gạo thơm ngon. Bây giờ em chưa thể làm được gì nhiều để thể hiện tình yêu quê của mình nhưng em luôn cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể làm giàu cho quê hương, đất nước. Em luôn trau dồi những kiến thức mới, tham gia các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng nhiều cây xanh và hoa đẹp ven đường bởi điều đó đang tô màu cho quê hương mình thêm phần tươi đẹp hơn.
Quê hương là như thế đấy, là nơi mà dù chúng ta đi đâu vẫn muốn trở về. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước bằng cách cố gắng học tập, rèn luyện, góp phần đóng góp cho sự phát triển giàu đẹp hơn nữa của mảnh đất nơi ta sinh ra và lớn lên các bạn nhé!
Thêm kiến thức môn học
Đề thi Ngữ văn 8 kết nối tri thức, trọn bộ đề thi Ngữ văn 8 kết nối, đề thi cuối kì 1 Ngữ văn 8 KNTT: Đề
Bình luận