Video giảng tiếng Việt 3 kết nối bài 32 Cây bút thần
Video giảng tiếng Việt 3 kết nối bài 32 Cây bút thần. Các kiến thức được truyền tải nhẹ nhàng, dễ hiểu. Các phần trọng tâm sẽ được nhấn mạnh, giảng chậm. Xem video, học sinh sẽ dễ dàng hiểu bài và tiếp thu kiến thức nhanh hơn.
Bạn chưa đủ điều kiện để xem được video này. => Xem video demo
Tóm lược nội dung
BÀI 32: CÂY BÚT THẦN
Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay!
Thông qua video này, các em sẽ nắm được các kiến thức và kĩ năng như sau:
- Biết kết hợp đọc chữ và xem tranh để hiểu các tình tiết, sự việc của câu chuyện. Nêu được nhận xét về nhân vật dựa vào hành động, việc làm của nhân vật.
- Chia sẻ với bạn nội dung bài đọc mở rộng (viết về những người làm việc thầm lặng, có ích cho xã hội). Biết ghi chép những thông tin cơ bản về bài đọc.
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
Trước khi vào bài học, cô yêu cầu cả lớp chia nhóm để thực hiện yêu cầu: Nếu được ban một phép lạ, em muốn mình có phép lạ gì?
- GV mời 1-2 em phát biểu trước lớp.
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ
Nội dung 1: Đọc văn bản
Để tìm hiểu về vấn đề này, các em đọc bài Cây bút thần, giọng kể chuyện, thay đổi ngữ điệu ở chỗ lời nói trực tiếp của các nhân vật
Nội dung 2: Trả lời câu hỏi
Cô muốn cả lớp thực hiện yêu cầu sau:
+ Tìm những chi tiết cho thấy Mã Lương rất thích vẽ và vẽ rất giỏi.
+ Mã Lương được ai tặng cho cây bút thần? Cây bút đó có gì lạ?
+ Đóng vai người dân trong làng, nói về những điều Mã Lương đã làm cho họ từ khi có bút thần
+ Theo em, vì sao Mã Lương không chịu làm theo ý muốn của phú ông?
a. Vì phú ông đã nhốt Mã Lương vào chuồng ngựa.
b. Vì phú ông bắt Mã Lương chịu đói, chịu rét.
c. Cả hai phương án đều sai.
+ Em đoán xem những sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Video trình bày nội dung:
+ Những chi tiết cho thấy Mã Lương rất thích vẽ:
- Mã Lương thích vẽ: Khi kiếm củi trên núi hay lúc cắt cỏ ven sông, Mã Lương đều tập vẽ. Mã Lương vẽ trên đất, trên đá.
- Mã Lương vẽ giỏi: Em vẽ chim, tưởng như sắp được nghe chim hót; vẽ cá, tưởng được trông thấy cá bơi.
+ Mã Lương được cụ già tóc bạc phơ tặng cho cầy bút thần. Cầy bút đó rất kì diệu: vẽ chim, chim tung cánh bay; vẽ cá, cá vẫy đuôi trườn xuống sông; vẽ cày, vẽ cuốc thành cày, thành cuốc cho người dân đem đi làm ruộng,...
Mã Lương được ông tiên tặng cho cây bút thần, vẽ thứ gì thứ đó đều trở thành thật (thành cái có thật).
+ HS thực hiện theo nhóm VD: Làng tôi có cậu bé Mã Lương thông minh, tốt bụng lắm. Cậu ấy có cây bút thần. Vẽ gì được nấy. Cậu ấy chỉ giúp người nghèo khổ. Nhà nào không có cày, cậu ấy vẽ cho cày. Nhà nào không có cuốc, cậu vẽ cho cuốc,... Ai cũng có dụng cụ tốt để làm ăn. Chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn cậu ấy.
+ Phương án c. Vì Mã Lương từ chối làm theo ý muốn của tên địa chủ trước khi hắn nhốt Mã Lương vào chuồng ngựa, bỏ đói, bỏ rét.
+ HS làm việc nhóm.
………..
Nội dung video bài 32: Cây bút thần còn nhiều phần rất hấp dẫn và thú vị. Hãy cùng đăng kí để tham gia học bài và củng cố kiến thức thông qua hoạt động luyện tập và vận dụng trong video.