Viết bài văn tả một con vật sống trong môi trường tự nhiên mà em thích.

Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương trình Tiếng Việt lớp 4 bộ kết nối tri thức. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Viết bài văn tả một con vật sống trong môi trường tự nhiên mà em thích.

Bài tham khảo 1:

Thứ bảy tuần vừa qua em và các bạn cùng lớp được cô giáo dẫn đi tham quan sở thú, em rất vui vì được nhìn thấy rất nhiều những con vật. Trong đó, con vật mà em rất yêu thích, đó là con hổ.

Con hổ rất to lớn và có một bộ lông màu đỏ cam vằn đen trông rất đẹp. Con hổ có hai cái tai nhỏ xinh trên đầu, đôi mắt tròn, màu xanh lục như hai viên bi ve, hàm răng trắng, nhọn, khi nó nhe ra trông rất đáng sợ, nhưng nó chỉ nhe răng dữ tợn khi uy hiếp đối thủ của nó và khi nó đi săn mồi. Con hổ có bốn chân với những móng vuốt rất nhọn và sắc, khi đi săn mồi nó có thể chạy rất nhanh và dùng móng vuốt của mình để tấn công con mồi.

Ấn tượng của em về con hổ, đó là một con vật hung dữ và đáng sợ. Mỗi khi xem chương trình thế giới động vật, thấy con hổ rình mồi em rất sợ và cũng không thích con hổ, vì nó rất dữ tợn, nhưng khi đi vào sở thú thì em thấy chú hổ này rất hiền lành, ngoan ngoan, chỉ nằm lim dim một chỗ dưới bóng cây râm, con khác thì đi lại chậm chậm quanh chuồng, dáng đi rất bệ vệ, oai phong như chúa sơn lâm của muôn loài, nó đưa đôi mắt nhìn chúng em, nhưng không hề đáng sợ như em nghĩ.

Lúc đầu em rất sợ không dám lại gần chuồng hổ vì sợ nó nhảy ra khỏi chuồng, nhưng khi thấy chú hổ đi lại ngoan ngoãn trong chuồng chứ không phải bộ dạng hung dữ như trên ti vi thì em đỡ sợ hơn, đến gần chuồng hơn để nhìn rõ hơn. Những chú hổ rất thân thiện, không nhảy ra khỏi chuồng, cũng không tấn công tranh giành nhau, khi được người ở trong sở thú cho ăn thì cũng không tranh giành mà chỉ lặng lẽ ăn, mỗi con ăn ở một góc.

Em tuy vẫn rất sợ những chú hổ hung dữ nhưng qua chuyến thăm sở thú lần này em đã đỡ sợ hơn, em thấy những chú hổ này cũng rất đáng yêu và hài hòa. Em và các bạn đã rất vui vẻ, nhiều bạn cũng giống như em, thấy những chú hổ không còn quá đáng sợ như lúc ban đầu nữa.Nếu có dịp khác, em vẫn muốn cùng các bạn đi chơi sở thú, quay lại thăm những chú hổ đáng yêu.

Bài tham khảo 2:

Trước đến nay nhà em có nuôi rất nhiều loài vật nuôi khác nhau. Thế nhưng em thích thú nhất vẫn là đàn thỏ nhà em nuôi vào năm ngoái. Lúc đó ba em đã tự tay đóng một cái chuồng rộng nhiều ngăn để cả đàn sống nhưng vì bận rộn nên giờ không còn nuôi nữa.

Cả chuồng thỏ con nào con nấy to bằng bắp tay người lớn, đủ thứ màu từ đen, xám, trắng. Duy nhất có một chú mang trên mình bộ lông trắng đen kết hợp, cũng là em út trong đàn. Thân người chú như quả bí ngòi, trên nền đen của bộ lộng mềm mượt điểm xuyến 3 vòng trắng lớn ở mắt trái, gáy và mông trông rất ngộ nghĩnh. Đầu chú chỉ to bằng nắm tay trẻ em nhưng nhanh nhẹn đến lạ! Mỗi hành động từ con người chú luôn là tiên phong trong cả đàn thỏ phát hiện ra. Cái đầu bé xíu đó mỗi khi ngủ đều rụt vào thân làm thành một cục bông nhìn rất đáng yêu.

Nổi bật trên đầu chú thỏ là cặp tai dài có đỉnh nhọn giống như hai chiếc lá xoài. Đây là điểm đặc biệt để nhận dạng thỏ so với những loài vật khác. Khi nhấc thỏ lên ba em nắm lấy cặp tai ấy sách lên trông đến tội. Chắc là chú đau lắm. Chú thỏ có đôi mắt đen to tròn, trong suốt như pha lê. Đôi mắt lúng liếng lúc nào cũng ngây thơ nhìn ngó khắp nơi làm em chỉ muốn bế lên cưng nựng. Dưới mắt là chiếc mũi nhỏ hồng phấn như hoa đào điểm trên chiếc áo đen trắng hợp thời trang. Chú còn có một bộ ria mép để làm ra đa đánh mùi nữa.

Chú thỏ có miệng rất nhỏ, nhưng hàm răng không tầm thường đâu nhé! To nhất là hai chiếc răng cửa cứng khỏe, chuyên găm lên thức ăn để cắn xuống. Mỗi khi mẹ em cho rau má, rau khoai vào chuồng chú lại lon ton chạy đến nhai rau ráu ngon lành. Cũng như bao chú thỏ khác, chú thỏ loang này rất thích ăn cà rốt. Hễ có cà rốt cho vào, bằng hàm răng sắc bén của mình chỉ một nhoáng là chú đã gặm hết cả củ. Thỏ ăn suốt ngày, vì vậy việc vệ sinh chuồng rất quan trọng. Mẹ em nói nếu không cẩn thận thỏ sẽ ốm mà chết.

Hiện tại nhà em không còn nuôi thỏ nữa, chuồng cũng bán đi rồi. Số phận của chú thỏ đáng yêu đó có lẽ cũng không tươi đẹp nổi. Em rất nhớ bầy thỏ, ước gì người lớn không giết thỏ để ăn thịt nữa thì tốt biết bao.

Bài tham khảo 3:

Em rất thích con rùa và đặc biệt là một con rùa núi với những màu sắc thật đẹp. Nhân dịp sinh nhật thì bố em đã mua cho em một con rùa núi nhỏ bé, xinh xinh. Con rùa thật đẹp và nó thuộc giống rùa hộp ba vạch.

Con rùa núi này rất đẹp và hay nữa khi mà bò ra thì cái đầu rùa thò ra bằng đầu ngón tay út. Và đó còn chính là cặp mắt óng ánh như đeo kính. Mai của con rùa bố em mua cho thì lại hơi dẹp, chỉ nhỉnh hơn 10cm mà thôi. Em cũng như thấy được trên mai có ba gờ nổi rõ, một gờ ở chính giữa, và nó còn có hai gờ ở hai bên. Lưng của chú rùa con đẹp đẽ này lại có màu nâu, yếm kép lại như đã gồm hai mảnh cử động được. Đặc biệt hơn khi em nhìn thấy được ở chính giữa yếm màu đen lốm đốm, xung quanh màu đỏ nhạt. Có lẽ điểm hay nhất em như thấy được chính là cái đuôi màu hồng như một búp măng non, dài độ 2cm. Và ấn tượng nhất có lẽ chính là bốn cái chân cậu ta rất mẫn cảm biết bao nhiêu có lúc co xếp lại, xòe ra thật là dễ thương. Để ý thì sẽ nhận thấy được hai chân trước mỗi chân có 5 ngón, ngón nào cũng có vuốt dài và nhọn như lưỡi câu. Còn thú vị hơn nữa đó chính là hai bàn chân sau như mái chèo xòe thật độc đáo, đó chính là 5 ngón ngắn và hơi dẹt.

Ngày này em cứ thả chú rùa như tự do đi lại trên nền nhà, cậu rùa lúc này đây dường như cũng đã chọn góc nhà cạnh cái tủ để nằm nghỉ. Nó cứ như bò đi bò lại tha thẩn trên nền nhà, bắt ruồi, muỗi. Cứ mỗi lần mà được em cho một con giun hay con tôm nhỏ, cậu ta ngốn một cách ngon lành nhìn thật là đáng yêu biết bao nhiêu.

Cậu rùa ba vạch này đúng như là một thành viên thứ năm của gia đình em. Em rất yêu quý chú rùa và sẽ cố gắng học thật tốt.

Bài tham khảo 4:

Ngay từ khi còn nhỏ em đã có tình yêu với muông thú sâu sắc. Vừa qua được mẹ dẫn đi vườn bách thú, được nhìn thấy con voi lòng em chợt nảy lên một sự yêu thích lạ lùng với loài vật này.

Trước giờ chỉ nghe về loài voi qua bài hát ‘chú voi con ở bản Đôn, đến nay mới được tận mắt kiểm chứng. Những chú voi được nuôi trong khu biệt lập riêng, xung quanh là hàng rào chắn ngăn cách loài voi và người đến xem. Tuy đứng ở nơi xa nhưng em vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ to lớn có khi phải to gấp ba lần một chú trâu trưởng thành. Thân hình chú được phủ một màu xám xanh đôi chỗ lại nâu nâu, làn da nhăn nheo, dày dặn trông có vẻ thô cứng như cây gỗ nhưng thực chất lại mềm lại như nhung. Cái đầu của voi to nhưng đôi mắt lại bé xíu, mơ màng thực trông như ngái ngủ. Đôi tai to như hai cái quạt mo được gắn bên đầu.

Mũi của voi người ta hay gọi là cái vòi voi, dài tầm một mét, mềm mại trơn trơn và có thể cuộn lại thành vòng tròn trông rất ngộ nghĩnh. Đôi chân to như cột đình, di chuyển từng bước chậm chạp xung quanh chuồng. Vòi voi sun sun nhăn nheo như một con giun đất khổng lồ, rất khỏe thường được dùng để cầm đồ vật có khi còn nâng được con người lên cao.Thức ăn của voi đa dạng phong phú đa phần là các loài thực vật như mía, lạc, lá cây. Chú hay vươn vòi ra đón lấy đồ ăn được thực khách đưa cho, mỗi lúc như thế đôi mắt lại nheo nheo lại, đôi tai ve vẩy tỏ vẻ thích thú biết ơn. Có thể thấy voi là loài vật rất lành tính và thân thiện, đúng y như bài hát nói, chính vì thế mà chuồng của voi không có rào chắn rườm rà như các loài khác. Chính vì sự thân thiện lành tính của chú mà chuồng voi bao giờ cũng đông người ngắm nghía nhất.

Em rất yêu loài voi. Chúng không chỉ là những loài vật dễ thương mà còn mang lại lợi ích cho mọi người.

Nội dung quan tâm khác

Từ khóa tìm kiếm: Soạn Tiếng việt 4 Chân trời sáng tạo bài 4 đọc Nghe hạt dẻ hát, soạn văn mẫu 4 sách CTST bài 4 đọc Nghe hạt dẻ hát, văn mẫu 4 Chân trời bài Viết bài văn tả một con vật sống trong môi trường tự nhiên mà em thích.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác