Viết lại một đoạn trong bài của em cho hay hơn.

Câu 3. Viết lại một đoạn trong bài của em cho hay hơn.


Em rất thích hình ảnh của cây bàng, nó mang những vẻ đẹp nhẹ nhàng và gắn bó trực tiếp với mỗi chúng ta, những lứa học sinh của trường, cây bàng đã gắn bó mật thiết với lứa tuổi học sinh của chúng ta.

Viết lại: Hình ảnh cây bàng giữa sân trường ấy gắn bó với thời học sinh của mỗi chúng ta, luôn gắn với những kỉ niệm trưa hè nóng bức, cái oi ả của mùa hạ. Cho dù mai sau ta có lớn rời xa quê hương nhưng cây bàng vẫn giống như một người bạn đứng mãi ở đó chờ đợi chúng ta quay lại cố hương, vẫn dang rộng “vòng tay” để che chở cho chúng ta những ngày mưa, ngày nắng.


Bình luận

Giải bài tập những môn khác