Có ông mà chẳng có bà, suốt ngày tỏa sáng la đà trời cao?
4. Đố vui
a. Có ông mà chẳng có bà
Suốt ngày tỏa sáng la đà trời cao.
b. Hai anh cùng ở một làng
Thế mà mặt đỏ mặt vàng khác nhau
Lừng lờ đi trước về sau
Hàng năm họa có gặp nhau đôi lần.
c. Bằng cái vung
Vùng xuống ao
Đào không thấy
Lấy chẳng được
d. Thuở bé em có hai sừng
Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa
Ngoài hai mươi tuổi sắp già
Rồi em lại mọc ra hai cái sừng
a. Có ông mà chẳng có bà
Suốt ngày tỏa sáng la đà trời cao.
=> Ông Mặt Trời
b. Hai anh cùng ở một làng
Thế mà mặt đỏ mặt vàng khác nhau
Lừng lờ đi trước về sau
Hàng năm họa có gặp nhau đôi lần.
=> Mặt Trăng và Mặt Trời
c. Bằng cái vung
Vùng xuống ao
Đào không thấy
Lấy chẳng được
=> Mặt Trăng
d. Thuở bé em có hai sừng
Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa
Ngoài hai mươi tuổi sắp già
Rồi em lại mọc ra hai cái sừng
=> Mặt Trăng
Xem toàn bộ: Giải bài 14: Bầu trời của ban ngày và ban đêm
Bình luận