Tưởng tượng, kể về giấc mơ của một bạn nhỏ trong truyện. - Về những hoạt động trong ngày Giáng sinh..

Câu 6: Tưởng tượng, kể về giấc mơ của một bạn nhỏ trong truyện.

- Về những hoạt động trong ngày Giáng sinh

- Về những món quà Giáng sinh

- ?


Tiếng đàn du dương của ba đã đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi thấy được gương mặt hạnh phúc của các thành viên trong gia đình khi được cùng nhau đến nhà thờ để làm lễ. Rồi sau đó đám trẻ chúng tôi được đi chơi ở trung tâm văn hóa. Tôi được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như nhảy tự do, vẽ tranh, diễn kịch,... Sáng hôm sau tỉnh dậy, những hình ảnh đó vẫn in rõ trong tâm trí tôi.


Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 chân trời bài 5: Trước ngày Giáng sinh

Bình luận

Giải bài tập những môn khác