Qua hai câu chuyện Hai người bạn đồng hành và con gấu; Chó sói và chiên con, em hãy viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của bản thân về một người bạn tốt.
Câu hỏi 10: Qua hai câu chuyện Hai người bạn đồng hành và con gấu; Chó sói và chiên con, em hãy viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của bản thân về một người bạn tốt.
Trong cuộc đời mỗi người, hẳn ai cũng sẽ có ít nhất một người bạn tốt. Vậy một người bạn tốt là một người bạn như thế nào? Đó là một người luôn sẵn sàng dành cho chúng ta lời khuyên tốt nhất, ngay cả khi lời khuyên đó có thể làm ta mất lòng, họ chơi với ta vì chính con người ta; họ có thể góp ý, giúp ta nhận ra cái sai, cái cần sửa đổi trong con người mình. Cuộc sống đã cho ta một người bạn để có thể sẽ chia sẻ, nương tựa, cùng khó khi buồn, cùng cười khi hạnh phúc. Giá trị đích thực của một người bạn rất to lớn. Một người bạn tốt đúng nghĩa sẽ luôn mang đến cho ta nụ cười, sự an toàn và thấu hiểu khi được lắng nghe và ngược lại. Bên cạnh những người bạn tốt luôn giúp đỡ và đồng hành với ta, thì còn tồn tại một kiểu bạn vụ lợi, lợi dụng khi ta có gì đó rồi sẵn sàng bỏ lại ta khi ta khó khăn. Ai cũng muốn có một người bạn tốt, vậy thì hãy để bản thân trở thành một người bạn tốt trước đã. Hãy yêu thương và trân trọng tình bạn, ta sẽ nhận được nhiều nếu ta có một trái tim chân thành.
Xem toàn bộ: Soạn bài 2 Đọc Những tình huống hiểm nghèo
Bình luận