Kể về một lễ khai giảng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với em.

Khởi động: Kể về một lễ khai giảng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với em.


Lễ khai giảng đáng nhớ mà tôi muốn kể về là lễ khai giảng đầu tiên của trường trung học. Đó là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của tôi, nơi mà tôi cảm nhận được sự hân hoan, sự phấn khởi và sự hứng khởi về một hành trình học tập mới.

Ngày đó, từ sớm, toàn bộ trường học đã được trang trí lộng lẫy với những bảng chúc mừng, hoa và băng rôn đầy màu sắc. Cảm giác háo hức lan tỏa khắp nơi, và những tiếng cười của bạn bè và những người thân yêu làm tôi cảm thấy ấm áp và vui vẻ.

Khi đến trường, tôi đã cảm nhận được sự phấn khởi và sự mong chờ trong không khí. Đồng học và tôi đứng đông đúc trong sân trường, mỗi người đều đeo trên ngực những bông hoa tươi thắm, biểu trưng cho sự khởi đầu mới. Cảm giác tự hào và sự tin tưởng vào tương lai lấp đầy trong lòng mỗi học sinh.

Buổi lễ khai giảng được tổ chức trong một không gian trang trọng và trang nghiêm. Hiệu trưởng và các giáo viên đã chia sẻ những lời chúc mừng, những lời khích lệ và những lời khuyên quý báu. Họ truyền đạt tinh thần học tập, ý nghĩa của việc rèn luyện và sự quan trọng của việc phát triển cá nhân. Những lời nói đó không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền đạt những giá trị nhân văn quan trọng mà chúng ta cần có trong cuộc sống.

Ngoài ra, lễ khai giảng cũng là dịp để chúng tôi gặp gỡ bạn bè cũ và kết nối với những người bạn mới. Tôi cảm nhận được sự sôi nổi và niềm vui trong những cuộc trò chuyện và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Cuối cùng, lễ khai giảng kết thúc bằng một màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc do các học sinh tổ chức. Những tiết mục văn nghệ, nhảy múa và ca hát đã mang đến cho chúng tôi những giây phút vui vẻ và thăng hoa. Chúng tôi được thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình trước đông đảo khán giả, tạo nên một không gian tưng bừng và phấn khởi.

Lễ khai giảng đầu tiên của trường trung học đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Nó là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống học sinh của tôi và mang đến cho tôi sự khích lệ, sự tự tin và sự hứng khởi. Từ ngày đó, tôi đã sẵn sàng hòa mình vào hành trình học tập mới, với niềm đam mê và hoài bão không ngừng nghỉ.


Trắc nghiệm tiếng Việt 5 kết nối tập 1 Ôn tập tuần 10: Trên con đường học tập

Bình luận

Giải bài tập những môn khác