Đóng vai một nhân vật (nhân vật trong truyện, con vật, hiện tượng,…) để kể lại một câu chuyện theo ý thích.
Câu 5: Đóng vai một nhân vật (nhân vật trong truyện, con vật, hiện tượng,…) để kể lại một câu chuyện theo ý thích.
Tôi là giọt nước, và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời mình.
Tôi sinh ra từ một đám mây bồng bềnh, lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm. Lúc đầu, tôi chỉ là một hạt nước bé xíu, trong veo như pha lê. Cùng với những người bạn nhỏ khác, tôi tung tăng nhảy múa trong gió, tận hưởng niềm vui sướng được tự do bay lượn. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, chúng tôi dần dần to lớn lên. Khi những tia nắng chói chang trở nên gay gắt, chúng tôi cũng cảm thấy nóng bức và mệt mỏi. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, chúng tôi đã cùng nhau tụ lại thành một đám mây đen kịt.
Rồi, "ầm!", một tiếng nổ lớn vang lên. Cơn mưa xối xả trút xuống. Chúng tôi, những giọt nước bé nhỏ, cũng hòa vào dòng nước lũ ầm ầm chảy xuống mặt đất. Lúc này, tôi cảm thấy mình như đang phiêu lưu trong một thế giới hoàn toàn mới. Tôi lăn lộn trong dòng nước, va vào những tảng đá, vấp phải những cành cây. Dòng nước cuộn xiết cuốn tôi đi, đưa tôi đến những nơi mà tôi chưa từng bao giờ được đặt chân đến. Trải qua bao nhiêu thác ghềnh, bao nhiêu thử thách, cuối cùng tôi cũng đến được một dòng sông êm đềm, thơ mộng. Nơi đây, nước chảy hiền hòa, cảnh vật thanh bình, yên tĩnh. Tôi cảm thấy vô cùng thư thái và nhẹ nhõm. Dưới đáy sông, tôi gặp gỡ bao nhiêu người bạn mới: những chú cá tung tăng bơi lội, những chú tôm tép nhảy nhót, những bông hoa sen khoe sắc rực rỡ. Chúng tôi cùng nhau vui đùa, ca hát và tận hưởng cuộc sống bình yên. Thời gian trôi qua, tôi dần dần lớn lên và trở thành một phần của dòng sông. Tôi cùng với những người bạn khác tưới tắm cho những cánh đồng lúa xanh mướt, cung cấp nước cho con người sinh hoạt, và trở thành nguồn sống cho muôn loài sinh vật.
Và rồi thời gian trôi đi, bác Mặt Trời lại dắt tay tôi bay lên trời. Khi ấy, tôi là hơi nước, lần nữa trở thành một phần của những đám mây. Lúc này, tôi có cơ hội được ngắm nhìn thế giới từ trên cao, bao quát và rộng lớn.
Cuộc đời của một giọt nước thật kỳ diệu và đầy thú vị. Chúng tôi được đi du lịch khắp nơi, được trải nghiệm bao nhiêu điều mới mẻ, và được góp phần mang lại sự sống cho vạn vật.
Bình luận