Câu hỏi tự luận mức độ vận dụng Đạo đức 5 CD bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước
3. VẬN DỤNG (4 CÂU)
Câu 1: Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010) quê ở tỉnh Quảng Nam. Tuổi trẻ của Mẹ là những tháng ngày chứng kiến cảnh chồng con vào chiến trường. Suốt mấy mươi năm, Mẹ luôn cần mẫn đào hầm để nuôi giấu các chiến sĩ cách mạng trong vườn nhà, Bao đêm dài, Mẹ đã thức canh gác nhiều cuộc họp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ.
Hiếm có người mẹ nào gánh chịu nhiều khổ đau như Mẹ Nguyễn Thị Thứ. Bao lần tiễn chồng con đi là ngần ấy lần chồng con biền biệt không về. Dù vậy, Mẹ vẫn nuốt nước mắt vào lòng, âm thầm chịu đựng. Để rồi, Mẹ xót xa nhận tin hi sinh của 12 liệt sĩ trong gia đình: 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại.
Năm 1994, Mẹ Thứ được trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đảng và Nhà nước đã thống nhất xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại núi Cẩm (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), lấy nguyên mẫu từ Mẹ Nguyễn Thị Thứ. Dù Mẹ đã ra đi nhưng tên tuổi và những cống hiến của Mẹ còn mãi sáng ngời trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
(Theo Thanh Thuỷ, congan.danang.gov.vn)
- Mẹ Thứ đã có những đóng góp gì cho quê hương, đất nước?
- Theo em, vì sao phải biết ơn những người có công với quê hương, đất nước?
Câu 2: Em sẽ truyền đạt lòng biết ơn đối với người có công với quê hương, đất nước qua bài viết hay hoạt động nào?
Câu 3: Em nghĩ gì về việc tổ chức các buổi hội thảo hoặc diễn đàn để bàn về tầm quan trọng của những người có công với quê hương, đất nước?
Câu 3: Nhận xét các ý kiến sau:
Câu 4: Em đồng tình hay không đồng tình với lời nói, việc làm nào sau đây? Vì sao?
Câu 1:
- Những đóng góp của Mẹ Thứ cho quê hương, đất nước:
+ Mẹ luôn cần mẫn đào hầm để nuôi giấu các chiến sĩ cách mạng trong vườn nhà.
+ Mẹ đã thức canh gác nhiều cuộc họp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ.
+ Mẹ Thứ luôn âm thầm chịu đựng những khổ đau của chiến tranh để lại - sự hi sinh của 12 liệt sĩ trong gia đình.
- Theo em, chúng ta cần phải biết ơn những người có công với quê hương, đất nước vì nhờ họ chúng ra mới được sống trong một đất nước độc lập, có tiếng nói, ngôn ngữ, văn hóa và phong tục riêng.
Câu 2:
Em sẽ viết một bài văn hoặc tổ chức một buổi diễn thuyết về tấm gương của những người có công, nêu rõ những đóng góp của họ cho đất nước và khuyến khích bạn bè cùng tham gia các hoạt động tri ân.
Câu 3:
Tổ chức các buổi hội thảo hoặc diễn đàn là rất cần thiết, vì nó giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của những người có công, đồng thời tạo cơ hội cho mọi người cùng chia sẻ và học hỏi về những giá trị lịch sử, từ đó tạo động lực cho các thế hệ tiếp theo trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị đó.
Câu 3:
- Ý kiến 1: Ý kiến này là chưa đúng. Không chỉ có người đóng góp to lớn cho quê hương, đất nước mới là người có công. Ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, chỉ cần có đóng góp trong bất kì lĩnh vực nào của đời sống thì đều là người có công.
- Ý kiến 2: Ý kiến này là hoàn toàn đúng. Mỗi một hoàn cảnh thực tế khác nhau, con người có những cách đóng góp khác nhau. Mỗi một đóng góp đó đều được coi là công, mỗi người đóng góp đều được coi là người có công.
- Ý kiến 3: Ý kiến này là hoàn toàn đúng. Những người dùng quyền hành để tham ô là những người đang gây hại cho đất nước, làm đất nước nhanh bị suy thoái kinh tế, giá trị đạo đức con người đi xuống.
- Ý kiến 4: Ý kiến này là hoàn toàn đúng. Nhờ có những người có công với quê hương, đất nước mà các thế hệ sau có được cuộc sống ấm no, xã hội phồn vinh.
Câu 4:
- Em đồng tình với việc làm (1) vì nhờ có các nhà khoa học chúng ta mới có nhiều phương tiện, công cụ hữu ích cho cuộc sống như hiện tại.
- Em đồng tình với việc làm (2) vì để giành được độc lập dân tộc trong cả nước thì không chỉ nguyên dân tộc Kinh mà còn là công sức của toàn các dân tộc trong đất nước.
- Em đồng tình với việc làm (3) vì thầy cô giáo là người giúp cho chúng ta đến gần hơn với con chữ, giúp đất nước tránh được tình trạng mù chữ, lạc hậu.
- Em không đồng tình với việc làm (4) vì mỗi người sẽ có công đóng góp khác nhau. Nghệ nhân dân ca quan họ có công lưu giữ nền văn hóa phi vật thể cho đất nước ta.
Bình luận