Sửa lại một bài văn kể chuyện sáng tạo của mình ?

Câu 5: Sửa lại một bài văn kể chuyện sáng tạo của mình ?


Một ngày nọ, bà mẹ bảo hai chị em Tấm và Cám ra đồng bắt cá. Bà mẹ dặn dò: “Ai bắt được nhiều cá hơn sẽ được thưởng.” Tấm chăm chỉ nghe lời mẹ, cần mẫn bắt cá, chẳng bao lâu giỏ cá đã đầy ắp. Trong khi đó, Cám lại mải mê chơi đùa, đến chiều vẫn chưa bắt được con nào.

Thấy chị Tấm bắt được nhiều cá, Cám nảy ra một kế lừa dối. Cám bảo Tấm rằng đầu chị dính bùn, phải xuống gội ngay không sẽ bị dì mắng. Tin lời em, Tấm để giỏ cá cho Cám trông, rồi vội vã lội xuống ao gội đầu. Trên bờ, Cám nhanh chóng đổ hết giỏ cá của Tấm vào giỏ của mình rồi chạy về nhà trước.

Khi Tấm lên bờ, giỏ cá đã không còn. Tấm ngồi khóc nức nở thì bỗng nhiên ông Bụt xuất hiện và hỏi:

- Tại sao con khóc?

Tấm kể cho ông Bụt nghe mọi chuyện. Ông Bụt cảm thấy Tấm thật hiền lành và tội nghiệp, nên đã bảo Tấm kiểm tra giỏ cá. Tấm chỉ còn lại một con cá bống. Ông Bụt dặn:

- Thôi con hãy nín đi. Hãy đem con cá bống này về và thả xuống giếng nuôi. Mỗi ngày, con nhớ đem cơm cho bống ăn. Khi cho ăn, con hãy gọi: “Bống bống bang bang, Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.”

Nói xong, ông Bụt biến mất nhưng vẫn dõi theo và bảo vệ cho Tấm. Tấm nghe lời ông Bụt, mang Bống về và thả xuống giếng nuôi.


Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 chân trời bài 3: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (P2)

Bình luận

Giải bài tập những môn khác