Ghi lại một số câu văn hoặc một số trích đoạn mà em cảm thấy ấn tượng.
Câu 2: Ghi lại một số câu văn hoặc một số trích đoạn mà em cảm thấy ấn tượng.
“Nếu cậu muốn có một người bạn, thì hãy thuần hoá tớ!
Đầu tiên cậu phải ngồi cách xa tớ một chút, như thế, trên bãi cỏ ấy. Tớ sẽ liếc nhìn cậu và không nói gì hết. Ngôn ngữ là nguồn gốc gây ra mọi hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi xích lại một chút…”
(Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry)
“Bạn luôn có thể tận hưởng cuộc sống nếu bạn quyết định sẽ làm thế.”
(Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh, Lucy Maud Montgomery)
“Hãy mở rộng trái tim. Ai đó sẽ tới. Ai đó sẽ tới vì anh. Nhưng trước hết anh phải mở rộng trái tim mình đã.”
(Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane, Kate DiCamillo)
“… cậu thử tưởng tượng trong nhà lạnh đến đâu sau bao nhiêu lâu không đốt lò sưởi,” Thomas bảo.
“Có sao đâu,” Pippi nói. “Chừng nào trái tim mình còn ấm và đập đều thì lạnh thế quái nào được.”
(Pippi tất dài, Astrid Lindgren)
Bình luận