Em hãy sưu tầm một số đoạn văn miêu tả phong cảnh đặc sắc

HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1: Em hãy sưu tầm một số đoạn văn miêu tả phong cảnh đặc sắc


“Mặt trời lên cao, những tia nắng vàng rực chiếu xuống cánh đồng lúa chín vàng óng. Gió thổi nhẹ, làm những bông lúa nghiêng nghiêng, tạo nên một biển lúa mênh mông. Tiếng chim hót líu lo, tiếng ong bướm rộn rã tạo nên một bản nhạc du dương.”

“Vào một buổi sáng tôi thức dậy. Đàng đông đã sáng trắng. Trên một nửa vòm trời sao đã lặn hết. Những đám mây hình vỏ sò cứ hồng lên dần, trong khi đó, mặt biển tuy đã sáng rõ, đến cái mức đứng trong bờ cũng nhìn thấy từng đường gấp nếp lăn tăn trên mặt tấm thép dát màu xám đục, nhưng sao mà tẻ nhạt, tiếng sóng ồ ồ dội vào giấc ngủ suốt đêm chạy trốn đi đâu hết, biển im thít và không màu sắc, như một con sứa khổng lồ dạt vào bãi.”


Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 kết nối Bài 15: Viết bài văn tả phong cảnh (P2)

Bình luận

Giải bài tập những môn khác