Câu văn dưới đây đã mắc lỗi mạch lạc như thế nào?
Câu hỏi 2: Câu văn dưới đây đã mắc lỗi mạch lạc như thế nào?
Dù biết nguyễn Du đã nói “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, tôi vẫn cứ tin rằng, tâm và tài bao giờ cũng phải cân xứng mới tạo nên được văn chương thực sự. Một đám cưới là một truyện ngắn xuất sắc nhất của Nam Cao. Đọc văn hay ta vừa xúc động trước những cảnh đời được đưa vào tác phẩm cùng với tấm lòng của tác giả.
- Đoạn văn trên không nói cùng về một chủ đề
- Cách sửa: Bỏ câu không có nội dung liên quan để thiết lập chủ đề giữa các câu “Dù biết Nguyễn Du đã nói “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” tôi vẫn cứ nghĩ rằng, tâm và tài bao giờ cũng phải cân xứng mới tạo nên được văn chương thật sự. Có tài năng, tác giả mới đủ kiến thức, ngôn ngữ, sự hiểu biết để làm nên những áng văn chương đặc sắc. Có cái tâm, nhà văn sẽ thổi hồn vào nhân vặt và sáng tác bằng cả trái tim nhiệt thành của người nghệ sĩ.
Bình luận