Câu hỏi tự luận tiếng mức độ thông hiểu Việt 5 KNTT bài 16: Xin chào, Xa-ha-ra
II. KẾT NỐI (05 CÂU)
Câu 1: Cảm giác của nhân vật "tôi" khi chạm vào cát sa mạc như thế nào?
Câu 2: Tại sao nhân vật "tôi" lại cảm thấy bất ngờ khi trời tối ở sa mạc?
Câu 3: Trong bài đọc, khi trời sáng ở sa mạc, cảnh vật xung quanh được miêu tả như thế nào?
Câu 4: Nêu nội dung chính của bài đọc Xin chào, Xa-ha-ra?
Câu 5: Em hãy tóm tắt bài đọc Xin chào, Xa-ha-ra?
Câu 1:
Nhân vật "tôi" cảm thấy phấn khích và ngỡ ngàng khi chạm vào cát sa mạc, cát mịn như bột và nhẹ, khác với cát ở những nơi khác như Phan Thiết hay Sầm Sơn.
Câu 2:
Nhân vật "tôi" bất ngờ vì trời tối lại rất mát và thậm chí rất lạnh, trái ngược với cái nắng nóng ban ngày, điều này tạo ra cảm giác lạ lẫm trong không gian sa mạc.
Câu 3:
Khi trời sáng, những cồn cát óng vàng bao quanh các căn lều, bầu trời ánh lên sắc bình minh và những tia nắng lấp lánh trên các hạt cát mịn.
Câu 4
Bài đọc miêu tả hoang mạc Xa-ha-ra nhiều cát, nắng và gió, là một địa điểm có thời tiết khắc nghiệt nhưng bình minh rất đẹp, thu hút nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau. Qua đó, tác giả cũng muốn nói rằng thiên nhiên vô cùng kì diệu và có vô vàn điều thú vị để khám phá.
Câu 5:
Chúng tôi có chuyến ghé thăm Xa-ha-ra – sa mạc lớn nhất châu Phi. Cái nắng nơi đây như rải lửa khiến tóc của mọi người trở nên giòn tan. Cát thì mịn như bột và mỏng manh như gió bụi, không to như cát Phan Thiết hay ẩm ướt như cát Sầm Sơn. Đến tối, lạ thay, trời rất mát, thậm chí rất lạnh. Chúng tôi nằm kềnh ra những tấm chiếu dạ trải trên cát để ngắm sao, tận hưởng đêm duy nhất giữa sa mạc mênh mông. Năm giờ sáng, trời hửng, đàn lạc đà lại đưa chúng tôi ra xe. Sa mạc hai triệu năm tuổi và những cồn cát lùi dần lại phía sau.
Bình luận