Câu hỏi tự luận mức độ thông hiểu tiếng Việt 5 ctst bài 6: Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh

II. THÔNG HIỂU (06 CÂU)

Câu 1: Nội dung của bài đọc “Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh” là gì?

Câu 2: Tác giả miêu tả không khí buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Câu 3: Câu văn “Thành phố mình đẹp quá! Đẹp quá đi!” thể hiện điều gì?

Câu 4: Em có cảm nhận như thế nào về buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh?

Câu 5: Em có ấn tượng với hình ảnh nào trong bài đọc? Vì sao?

Câu 6: Cảm xúc của tác giả trong bài đọc là gì?


Câu 1: Bài đọc “Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh” đã vẽ nên một bức tranh sinh động về thành phố khi bình minh lên. Tác giả sử dụng những từ ngữ giàu hình ảnh, những biện pháp nghệ thuật tinh tế để miêu tả quá trình chuyển mình từ đêm sang ngày của thành phố.

Câu 2: Tác giả miêu tả không khí buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh với hình ảnh sôi động, nhộn nhịp và đầy sức sống: âm thanh náo nhiệt của những chiếc xe, những hình ảnh về đường phố tấp nập, cảm nhận được sự hối hả của nhịp sống đô thị tại thành phố.

Câu 3: 

Câu văn “Thành phố mình đẹp quá! Đẹp quá đi!” thể hiện:

- Câu cảm thán bộc lộ rõ tình yêu sâu đậm của tác giả dành cho Thành phố Hồ Chí Minh

- Tác giả cảm thấy tự hào khi được sống và chứng kiến vẻ đẹp của thành phố

- Câu văn thể hiện niềm vui và sự thích thú của tác giả khi ngắm thành phố vào buổi sáng

- Câu văn khẳng định vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là vào buổi sáng. Vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ những tòa nhà cao tầng, những con đường tấp nập mà còn từ cả không khí tươi mới, sôi động của thành phố khi thức giấc.

Câu 4: Đây là câu hỏi mở, HS trả lời theo suy nghĩ riêng. Gợi ý: Buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố ồn ào, tấp nập và náo nhiệt. Tuy nhiên, em cũng thích ngắm nhìn thành phố thức giấc, những ánh đèn dần tắt nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời.

Câu 5: 

Đây là câu hỏi mở, HS trả lời theo suy nghĩ riêng. Gợi ý: Em ấn tượng với hình ảnh “Những chiếc xe tải nhỏ, xe lam, xích lô máy nườm nượp chở hàng hóa và thực phẩm”. Câu văn này giúp em cảm nhận được sự nhộn nhịp, tấp nập của thành phố khi ngày mới bắt đầu. Âm thanh của những chiếc xe hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của thành phố.

Câu 6: Qua những câu văn, ta cảm nhận được tình yêu của tác giả đối với thành phố, sự thích thú khi chứng kiến sự chuyển mình của thành phố vào buổi sáng.


Bình luận

Giải bài tập những môn khác