Viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) tả màu sắc, hương thơm của một số loài hoa trong vườn hoa.

Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương trình Tiếng Việt lớp 4 bộ cánh diều. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) tả màu sắc, hương thơm của một số loài hoa trong vườn hoa.

Bài tham khảo 1:

Có rất nhiều loài hoa xinh đẹp như hoa hồng, hoa mười giờ, hoa sứ. Nhưng em thích nhất đó chính là hoa cúc trắng. Những bông hoa kia đều có mùi hương thơm ngát và màu đẹp. Nhưng em lại thích hoa cúc đó chính là màu trắng giản dị của nó. Những cánh hoa trắng bộc lộ những phẩm chất tuy giản dị nhưng đẹp cũng giống như mình mặc một bộ đồ giản dị nhưng nó vẫn tôn lên vẻ đẹp của mình vậy. Hoa cúc trắng còn tượng trưng cho sự tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết. Không chỉ là biểu tượng cho sự hiếu thảo, sự thanh cao hay vẻ đẹp đơn giản. Hoa cúc trắng còn là sự tượng trưng cho một tình yêu đẹp trong sáng, thuần khiết, thủy chung son sắt và cao thượng. Chính vì thế mà em rất thích loài hoa này.

Bài tham khảo 2:

Hoa ly có rất nhiều tên gọi, là loài hoa vô cùng phổ biến, được nhiều người yêu thích bởi hương thơm và vẻ đẹp của nó. Em cũng vậy. Ông em nói hoa ly còn có tên gọi khác là hoa huệ tây, hoa loa kèn. Đúng như tên gọi, những bông hoa ly có hình dáng như chiếc kèn đồng vậy. Năm cánh hoa thuôn dài chụm vào nhau ôm ấp lấy những nhị hoa màu trắng nhạt, đầu cánh hoa hơi cong mà bẻ ra ngoài. Nhìn những nhụy hoa, em có cảm giác chúng giống như những cây nấm kim châm vậy. Hoa ly có rất nhiều màu khác nhau, mà màu nào cũng đẹp cả: màu trắng ngà, màu hồng, màu đỏ. Cả khu vườn của ông mỗi khi hè về là đậm đà hương sắc hoa ly. Thân hoa ly không to, nhỏ thôi, màu xanh đầy sức sống. Trên thân cây ấy là những chiếc lá hình thoi dài mọc cách đều nhau, chiếc lá mềm mại cong cong có màu xanh nhạt hơi bóng.

Bài tham khảo 3:

Cũng giống hệt như hoa cúc vàng, vẻ đẹp của cúc trắng chẳng kém phần lộng lẫy, lại còn thêm vẻ trinh trắng kiêu sa hơn cúc vàng một bậc. Cũng những cánh hoa nhỏ li ti, cũng hương thơm thoang thoảng dịu dàng, vậy mà em thích nó hơn nhiều hoa cúc vàng đấy! Cúc mọc thành từng khóm, thân cây chi chít, chen chúc lẫn nhau như muốn đứng tựa vào nhau bởi thân mềm mảnh mai như cành liễu. Cây cúc trắng không gợi nhớ mùa thu như cúc vàng, mùa xuân như vạn thọ, mai, đào. Nó là một loài hoa tứ quý, luôn trang điểm cho đời thêm đẹp thêm vui. Có thể từ đặc điểm có tính riêng biệt này mà làm cho em yêu loài hoa này nhất.

Bài tham khảo 4: 

Hoa cúc mẹ em trồng có 2 màu là màu trắng và màu vàng. Hoa cúc có rất nhiều cánh. Hồi còn bé em từng nghĩ đếm xem hoa cúc có tất cả bao nhiêu cánh nhưng đếm một hồi lại loạn bởi nó có nhiều cánh quá. Cánh hoa cứ nhỏ dần khi gần sát với nhị hoa bên trong.

Nội dung quan tâm khác

Từ khóa tìm kiếm: Soạn Tiếng việt 4 Cánh diều sáng tạo bài , soạn văn mẫu 4 sách CD bài , văn mẫu 4 Cánh diều bài Viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) tả màu sắc, hương thơm của một số loài hoa trong vườn hoa.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác