Giải bài tập thực hành tuần 5 tập làm văn (1)


Tham khảo:

                              Thái Nguyên, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Cô Dung kính mến!

Đã lâu rồi chúng em không được gặp cô. Hôm nay, nhân ngày 20 - 11, em viết thư thăm cô.

Thưa cô, dạo này cô và gia đình có được khỏe không ạ? Hai em nhỏ của cô bây giờ lớn lắm rồi cô nhỉ. Năm nay, cô dạy lớp mấy ạ? Học trò của cô có ngoan không cô? Chắc cô lại nhận dạy lớp 1 như ngày xưa cô đã dạy chúng em phải không ạ?

Cô ơi! Em không bao giờ quên được hình ảnh của cô. Ngày đầu tiên cắp sách đến trường, lạ thầy, lạ bạn, nước mắt em như muốn trào ra. Cô vào lớp, ngồi cạnh em dỗ dành. Cô dạy cho cả lớp hát và chơi trò chơi. Từ đó, em cùng các bạn ngày càng thích học, thích đến trường. Em nhớ có lần đến lớp, cô bị cảm, mặt cô đỏ bừng, nhưng cô vẫn cô gắng hướng dẫn chúng em học bài. Khi ấy, chúng em thấy thương cô vô cùng. Mỗi lần lười học, nhớ đến lời khuyên của cô, em vội ngồi vào bàn học ngay. Năm nay, em đã trở thành người đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh rồi đấy cô ạ! Bố mẹ em vui lắm. Em nghĩ cô cũng rất vui, phải không cô?

Thư đã dài, em xin dừng bút. Nhân ngày 20 - 11, em kính chúc cô luôn khỏe mạnh, công tác tốt. Em xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới gia đình cô. Em xin hứa là một học sinh giỏi. ngoan ngoãn để cô luôn vui.

                                         Học trò cũ của cô

                                        Nguyễn Quỳnh Nga


Bình luận

Giải bài tập những môn khác