Giải bài tập thực hành tuần 11 tập làm văn (1)


Tham khảo:

Mẹ

-Hôm qua con được nghe cô giáo kể câu chuyện Bàn chân kì diệu phải không?

Con

-Vâng mẹ ạ! Anh Nguyễn Ngọc Ký giỏi thật đấy, mẹ nhỉ? Thật không thể tin nổi là anh Ký có thể dùng chân để viết chữ như mình viết bằng tay vậy

Mẹ

-Ừ, Ký có nghị lực thật phi thường. Mặc dù bị liệt cả hai tay, buồn nhưng Kí không nản chí. Lúc đầu, mới tập viết bằng chân, chân Ký đau đớn lắm đấy. Ký lại còn hay bị “chuột rút” nữa chứ! Thế mà nhờ luyện tập kiên trì, Ký đã thành công.

Con

-Đúng rồi mẹ ạ. Nhờ bao năm khổ công, anh Ký đã đỗ đại học, trở thành sinh viên trường đại học tổng hợp đấy mẹ ạ.

Mẹ

-Vì thế, ngày Bác Hồ còn sống, Ký được Bác gửi tặng huy hiệu của Người hai lần đấy.

Con

Thật thế ạ mẹ?

Mẹ

-Mẹ còn biết hiện nay Nguyễn Ngọc Ký là Nhà giáo ưu tú, dạy môn ngữ Văn của một trường trung học ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Con

-Mẹ ơi, ý chí và lòng kiên trì có thể giúp người ta đạt được thành công phải không mẹ?

Mẹ

-Đúng rồi, có ý chí và nghị lực thì người ta có thể đạt được điều mà mình mơ ước.

Con

-Con rất khâm phục, kính nể anh Nguyễn Ngọc Ký. Con hứa với mẹ, con sẽ học chăm chỉ để đạt kết quả cao trong học tập.

Mẹ

-Mẹ rất vui. Nếu con có ý chí và nghị lực cao để thực hiện lời hứa, mẹ sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch thú vị.

Con

-Thế thì hay quá ! Con xin cảm ơn mẹ ạ!


Bình luận

Giải bài tập những môn khác