Viết vào phiếu đọc sách: Tên bài đọc, tác giả bài đọc và tình cảm, cảm xúc của em về bài đọc (hoặc sự việc, nhân vật, hình ảnh, câu văn, câu thơ trong bài đọc).

Câu 2: Viết vào phiếu đọc sách: Tên bài đọc, tác giả bài đọc và tình cảm, cảm xúc của em về bài đọc (hoặc sự việc, nhân vật, hình ảnh, câu văn, câu thơ trong bài đọc).


Em ghi vào phiếu đọc sách như sau:

Tên bài đọc: 32 phút giành sự sống

Tác giả: Thanh Lam

Bài đọc “32 phút giành sự sống” đã để lại trong em nhiều cảm xúc khác nhau. Trước hết, em cảm thấy lo lắng khi biết về tình huống nguy hiểm mà em nhỏ phải đối mặt. Em nhỏ bị kẹt trong một khe tường hẹp giữa hai căn nhà, không thể tự giải thoát được. Em đã phải chịu đựng ba trận mưa và đã bị kẹt ở đó hơn một ngày. Tuy nhiên, sự lo lắng của em dần biến mất khi đọc về sự dũng cảm và quyết tâm của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Họ đã không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm để cứu giúp một sinh mạng. Cách mà họ cẩn thận đỡ mỗi mảng vữa, gạch rơi ra để không làm tổn thương em nhỏ đã khiến em cảm động. Cuối cùng, khi em nhỏ được cứu thoát, em cảm thấy rất vui mừng. Bài đọc đã khiến em nhận thức được tầm quan trọng của công việc của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong việc bảo vệ cộng đồng. Điều này đã khiến em trân trọng hơn công việc của họ.


Bình luận

Giải bài tập những môn khác