Giới thiệu trước lớp một tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) mà em đã đọc nói về tình đoàn kết.
TRAO ĐỔI: EM ĐỌC SÁCH BÁO
Câu 1: Giới thiệu trước lớp một tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) mà em đã đọc nói về tình đoàn kết.
Em muốn giới thiệu với cả lớp về một câu chuyện cổ tích mà em rất yêu thích, đó là câu chuyện “Bó Đũa”. Câu chuyện này nói về tình đoàn kết và sức mạnh của sự đồng lòng.
Truyện kể về một người cha già có bốn người con trai. Mỗi người một tính, mỗi người một lòng, họ thường xuyên cãi vã và không bao giờ chịu hiểu nhau. Người cha rất buồn vì điều này. Một ngày, ông gọi tất cả các con trai lại, đưa cho mỗi người một cây đũa và bảo họ hãy cố gắng bẻ đũa đó. Dĩ nhiên, việc bẻ một cây đũa rất dễ dàng, tất cả các con trai đều làm được. Sau đó, ông cho mỗi người một bó đũa và bảo họ hãy cố gắng bẻ bó đũa đó. Dù cố gắng hết sức nhưng không ai trong số họ có thể bẻ nổi bó đũa. Người cha giải thích: “Các con à, nếu các con cãi nhau và không đồng lòng thì các con giống như những cây đũa đơn lẻ, rất dễ bị bẻ gãy. Nhưng nếu các con biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thì các con sẽ trở nên mạnh mẽ giống như bó đũa, không ai có thể làm gì được các con.”
Câu chuyện “Bó Đũa” đã dạy cho em rằng: “Đoàn kết là sức mạnh”. Khi chúng ta biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Em hi vọng rằng tất cả chúng ta trong lớp cũng sẽ luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Bình luận