Câu hỏi tự luận mức độ vận dụng tiếng Việt 5 ctst bài 7: Việt Nam
III. VẬN DỤNG (03 CÂU)
Câu 1: Hãy viết một đoạn văn ngắn (3-5 câu) miêu tả lại vẻ đẹp của quê hương em bằng những hình ảnh gợi tả có trong bài thơ. (Em có thể dựa vào những hình ảnh như: sông, núi, làng xóm, cây cối,... để miêu tả quê hương mình.)
Câu 2: Em hãy tìm những câu thơ trong bài mà em thích nhất và giải thích lý do.
Câu 3: Sau khi đọc bài thơ, em có mong muốn gì đối với đất nước?
Câu 1:
Đây là câu hỏi mở, HS cảm nhận theo suy nghĩ riêng. Gợi ý: Quê em là một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp với dòng sông quê hiền hòa uốn lượn như một dải lụa mềm mại. Hai bên bờ sông là những hàng cây xanh mát, rợp bóng. Những ngôi nhà tranh nhỏ bé nép mình dưới những tán cây bàng cổ thụ như những chú chim non đang tìm nơi trú ẩn. Cánh đồng lúa chín vàng óng trải dài mênh mông, tỏa hương thơm ngát. Em yêu quê hương em nhiều lắm!
Câu 2:
Đây là câu hỏi mở, HS cảm nhận theo suy nghĩ riêng. Gợi ý: Em rất thích câu thơ "Mặt người sáng ánh tự hào" vì nó khiến em nhớ đến những người dân quê em. Họ luôn tươi cười, lạc quan dù cuộc sống có nhiều khó khăn. Ánh mắt họ tràn đầy niềm tin vào tương lai, khiến em cảm thấy ấm lòng và tự hào về quê hương mình.
Câu 3:
Đây là câu hỏi mở, HS trả lời theo suy nghĩ riêng. Gợi ý: Sau khi đọc bài thơ, em có mong muốn:
- Giữ gìn vẻ đẹp quê hương
- Phát triển đất nước
- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
- Sống có ích cho xã hội
Bình luận