Câu hỏi tự luận mức độ vận dụng tiếng Việt 5 ctst bài 1: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện
III. VẬN DỤNG (02 CÂU)
Câu 1: Hãy viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về câu chuyện “Con Rồng cháu Tiên”
Câu 2: Hãy viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một câu chuyện mà em đã được học ở lớp 5.
Câu 1:
Con Rồng cháu Tiên - một câu chuyện đã gắn liền với tuổi thơ của em. Hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hai vị thần quyền năng, đã tạo nên trong em một niềm kính trọng sâu sắc. Trăm trứng nở ra, mỗi quả trứng là một kỳ tích, là sự khởi đầu cho một dân tộc anh hùng. Khi các anh em chia tay, em cảm nhận được sự đau lòng nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Họ đã mang theo mình dòng máu Lạc Hồng, cùng nhau xây dựng nên một đất nước Việt Nam tươi đẹp. Ngày nay, khi đất nước ta đã đổi mới, phát triển, em càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu chuyện. Đó không chỉ là một huyền thoại mà còn là một lời nhắc nhở về cội nguồn, về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước. Em tự hào là một người Việt Nam và sẽ luôn cố gắng học tập, làm việc để xứng đáng với truyền thống hào hùng của dân tộc.
Câu 2:
Ở lớp 5, em đã được học rất nhiều những câu chuyện và bài thơ hay, ý nghĩa. Trong đó, “Tiếng chổi tre” của Tố Hữu là câu chuyện mà em yêu thích, có nhiều cảm xúc nhất. Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, mỗi câu thơ có số tiếng dài ngắn khác nhau. Xuyên suốt bài thơ, hình ảnh người lao công hiện lên với những nhọc nhằn và vất vả thầm lặng. Khi màn đêm xuống cũng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ say, thì chị bắt đầu công việc của mình. Dù là đêm đông lạnh ngắt với gió rét ào ào, hay đêm hè oi ả, nóng bức, chị vẫn cần mẫn quét đường, đem lại những con đường sạch sẽ. Em rất biết ơn và trân trọng sự đóng góp, hi sinh của chị lao công cho những con phố. Cùng với đó là sự yêu thương, quý mến một người lao động chăm chỉ, chịu khó và hết lòng với công việc của mình. Ngoài chị ra, còn rất nhiều những người lao công khác cũng đêm đêm quét sạch những con đường trong thành phố. Họ đã cống hiến âm thầm và lặng lẽ cho bộ mặt của phố phường. Bài thơ “Tiếng chổi tre” đã phần nào tái hiện lại những hình ảnh đấy, để em thêm hiểu và trân trọng những con đường sạch đẹp. Đồng thời càng thêm có ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường sống xung quanh mình.
Bình luận