Câu hỏi tự luận mức độ vận dụng Ngữ văn 9 ctst bài 9: Pơ-liêm, quỷ Riếp và Ha-nu-man (Lưu Quang Thuận – Lưu Quang Vũ)

3. VẬN DỤNG ( 3 câu)

Câu 1:  Phân tích tính cách của nhân vật Pơ-liêm. Lí giải nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh của Si-ta, Pơ-liêm và sự chia lìa giữa hai người ở phần cuối văn bản.

Câu 2: Chỉ ra sự khác biệt trong tính cách giữa hai nhân vật Ha-nu-man và Quỷ Riếp. Tính cách của hai nhân vật này có vai trò như thế nào trong việc thể hiện tính cách của nhân vật Pơ-liêm?

Câu 3: Phân tích một số lời thoại mà theo em là có tác dụng thể hiện tính cách của nhân vật Si-ta.


Câu 1: 

  * Nhân vật Pơ-liêm: 

- Sau 10 năm xa cách, Pơ-liêm luôn nhớ nhung về người vợ yêu quý của mình.

 - Ngài ngày đêm hối hận vì những nghi ngờ và lời nói làm tổn thương Si-ta, hành động dung túng Su-pa-kha ban cái chết cho người vợ yêu quý của mình. 

* Nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh của Si-ta, Pơ-liêm và sự chia lìa giữa hai người ở phần cuối văn bản: sự nghi ngờ trong lòng nhà vua.

Câu 2: 

 - Ha-nu-man là vị thần hiểu rõ thiện ác đúng sai, không khuyên được vua nên mới phải nhận lệnh. Nhưng chàng không giết Sita, dù Sita liên tục cầu chết nhưng chàng vẫn không ra tay. 

- Quỷ Riếp là người độc ác, đại diện cho nhân cách khác của con người.

 - Tính cách của hai nhân vật này làm nổi bật trong việc thể hiện tính cách của nhân vật Pơ-liêm. Chàng vì ích kỉ, ngờ vực, nghe theo lời quỷ Riếp mà làm tổn thương Sita.

Câu 3: 

- Lời thoại: 

+ Ha-nu-man, người còn chần chừ gì nữa, hãy thi hành lệnh của bà hoàng hậu Su-pa-kha đi. 

+ Ha-nu-man. Muộn rồi. Khi tình yêu không thắng nỗi nghi ngờ thì mọi sự giải thoát cho giữa ta và chàng. Ha-nu-man, hãy giết ta đi… 

+ Ha-nu-man, lòng chú trung hậu quá! Nhưng chú làm sao hiểu hết được những điều ngang trái của con người. 

+ Thôi vĩnh biệt rồi. Đừng than khóc nữa. 

+ Ha-nu-man ơi, người giết ta đi để ta sống làm gì. Ôi tình sao mà oan nghiệt. Hỡi thần Lửa thiêng liêng, hãy nói vì sao ta phải chết. Hỡi ngọn lửa thiêng liêng, hãy nói vì sao ta phải chết. Hỡi ngọn gió thiêng liêng hãy đưa ta về nơi cát bụi, nơi đã sinh ra ta từ luống cày đất mẹ yêu thương. [...] 

→ Lời thoại trên thể hiện: Si-ta là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, nàng thà chết chứ không muốn sống trong cảnh bị nghi ngờ và oan ức. Đồng thời cũng cho thấy, Si-ta là một người phụ nữ hiểu biết và thông cảm, nàng thương cảm cho Ha-nu-man vì buộc phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn này.


Bình luận

Giải bài tập những môn khác