Slide bài giảng tiếng Việt 5 chân trời bài 1: Bài văn tả phong cảnh

Slide điện tử bài 1: Bài văn tả phong cảnh. Kiến thức bài học được hình ảnh hóa, sinh động hóa. Trình bày với các hiệu ứng hiện đại, hấp dẫn. Giúp học sinh hứng thú học bài. Học nhanh, nhớ lâu. Có tài liệu này, hiệu quả học tập của học môn tiếng Việt 5 chân trời sáng tạo sẽ khác biệt

Bạn chưa đủ điều kiện để xem được slide bài này. => Xem slide bài mẫu

Tóm lược nội dung

VIẾT: BÀI VĂN TẢ PHONG CẢNH

Câu 1: Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu:

Trả lời rút gọn:

a. Bài văn tả phong cảnh ở quê Bác Hồ.

b. Mở bài: Từ đầu đến “đi về quê Bác”.

Thân bài: Từ “Giữa khung cảnh” đến “màu xanh khác nữa”.

Kết bài” Từ “Cả cánh đồng” đến “mặn mà, ấm áp”.

c. Tác giả tả cảnh theo trình tự không gian: Trên đường đi (thấy cánh đồng, chiếc cầu, mái trường, mái nhà) -> Đứng trên núi Chung (thấy dòng sông Lam, núi Thiên Nhẫn, núi Trác, núi Đại Huệ,...)

 

Câu 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Diệu kì thay trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiều xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục.

Theo Thụy Chương

a. Tác giả tả cảnh biển Cửa Tùng theo trình tự nào?

b. Theo em, trình tự miêu tả ấy có phù hợp để tả cảnh biển Cửa Tùng không? Vì sao?

Trả lời rút gọn:

a. Tác giả tả cảnh biển Cửa Tùng theo trình tự thời gian: sáng -> trưa -> chiều.

b. Trình tự ,miêu tả rất phù hợp để gợi tả hết vẻ đẹp và sự thay đổi diệu kì của màu sắc nước biển cửa Tùng trong một ngày.

 

Câu 3: Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu:

Trả lời rút gọn:

a. Mở bài: “Chẳng có nơi nào như sông Thao quê tôi, rừng cọ trập trùng”.

   Thân bài: “Thân cọ vút thẳng trời … chẳng ướt đầu”.

   Kết bài: “Quê tôi có câu hát … Người sông Thao đi đâu rồi cũng nhớ về rừng cọ quê mình”.

 

b. Đoạn “Thân cọ … không thấy bóng chim đâu”: Miêu tả ngoại hình cây cọ.

   Đoạn “Căn nhà tôi …  chẳng ướt đầu”: Sự gắn bó của cây cọ trong đời sống của tác giả.

 

VẬN DỤNG

Ghi lại 1 – 2 hình ảnh em thích trong bài “Chiều dưới chân núi” và lí do

em thích mỗi hình ảnh đó.

Trả lời rút gọn:

Hình ảnh em thích trong bài “Chiều dưới chân núi”:

- Những bông hoa li ti đang bắt đầu cụp cánh vào lúc cuối ngày: cho thấy vạn vật đều cảm nhận được bước chuyển của thời gian. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc để nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày hoạt động miệt mài.

- Hình ảnh ba mẹ con tựa vào nhau ngắm lũ côn trùng đang tìm đường về nhà và thấy thật yêu mến cuộc đời này: gợi lên một khung cảnh rất yên tĩnh mà rất đẹp và yên bình trong tâm hồn người đọc.