Viết đoạn văn kể về một giấc mơ đẹp của em. Gạch dưới các động từ em đã dùng trong đoạn văn đó.

Câu 3. Viết đoạn văn kể về một giấc mơ đẹp của em. Gạch dưới các động từ em đã dùng trong đoạn văn đó. 


Bài tham khảo 1: 

Tuổi thơ tôi là tháng ngày vô cùng tươi đẹp bên những người bạn vô cùng đáng yêu. Người mà tôi thân thiết và yêu thương nhất là Lan. Nhưng từ lúc học lớp 6 thì Lan cùng với gia đình định cư bên nước ngoài. Từ khi đó, tôi không còn gặp Lan, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi Lan luôn là người bạn tôi yêu quý nhất. Rồi một ngày tôi gặp Lan trong một giấc mơ, mơ giấc mơ thật ý nghĩa.

Động từ: thân thiết và yêu thương, gặp, yêu quý

Bài tham khảo 2: 

Tối hôm qua, em đã có một giấc mơ rất tuyệt vời. Trong giấc mơ, em có một đôi cánh lớn, giúp em bay lượn tự do trên bầu trời như một chú chim. Em thoải mái bay vút lên cao, vượt qua các tầng mây. Rồi lại sà xuống cánh đồng lúa chín vàng ươm, làm giật mình những chú cò trắng. Một lát sau, em lại cất cánh bay qua dãy núi cao ở phía xa, rồi lướt ra biển rộng. Cảm giác tự do và vui sướng căng tràn lồng ngực em. Mãi đến khi tỉnh dậy, em vẫn nhớ mãi về những cảm giác tuyệt vời ấy.

Động từ: bay lượn, bay, vượt, sà xuống, giật mình, cất cánh, lướt, tỉnh dậy, nhớ

Bài tham khảo 3: 

Trong giấc mơ tối qua, em đã mơ mình trở thành một chú cá khổng lồ. Em có chiếc đuôi lớn như mái chèo, giúp mình bơi thật nhanh trong biển rộng. Bơi theo đàn cá nhỏ, em tiến vào vùng biển sâu mà trước giờ chỉ thấy ở trên tivi. Em được tận mắt nhìn thấy những cụm san hô rực rỡ sắc màu. Em còn tò mò dùng vây của mình vỗ vào những chú sò lớn đang nằm ngủ trên tảng đá. Sau đó, em bắt gặp một chú rùa lớn đủng đỉnh bơi qua trên đầu mình. Tất cả đều thật thú vị và hấp dẫn. Sau cùng, em thả lỏng cho sóng nước đẩy mình trôi theo những chú sứa trong suốt. Cảm giác ấy tuyệt vời và thư giãn vô cùng. Đó thực sự là giấc mơ đẹp nhất của em.

Động từ: mơ, bơi, tiến, thấy, nhìn thấy, vỗ, nằm ngủ, đẩy, trôi


Bình luận

Giải bài tập những môn khác