Tả một em bé đang độ tuổi tập đi tập nói bài mẫu 2

Đề 1: Tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói - bài văn mẫu 2


Nếu được hỏi em yêu ai trong gia đình mình nhất em sẽ nói là em yêu nhất em Cu Bi.

Cu Bi là em út trong gia đình em. Ngày trước khi chưa có cu Bi em là người được cưng chiều nhất. Tuần nào bố mẹ và chị gái cũng cho em đi công viên, đi siêu thị... mua rất nhiều đồ chơi. Ai cũng nhường em hết. Thế nhưng khi mẹ có thêm em bé dường như em là người thừa hay nói cách khác là bị ra rìa. Thế rồi bà nội đã nói cho e hiểu và cùng với thời gian e thấy ngày càng yêu cu Bi hơn.

Cu Bi giờ đang đc 11 tháng. Được 10 cân rưỡi. E đang chập chững tập đi, và bắt đầu ê a tập nói. Em cu có khuôn mặt tròn đầy, hai má phúng phính. Đôi mắt của e mở to, tròn, lonh lanh như giọt nước. Đặc biệt em có đôi lông mi dài mà lại cong, nhìn như lông mi con gái. Cái mũi cao, và nước da trắng, ai cũng bảo em cu là soái ca. Em cũng thấy như vậy. Em cu Bi rất hay cười, mỗi khi cười 2 chiếc răng cửa lộ ra nhìn như con nghê ý, yêu ơi là yêu ạ. Em cũng thích đùa nữa. Mỗi khi thấy ai hỏi chuyện là em cười tươi thích chí lắm.

E có thân hình mập mạp, đôi bàn tay ngắn ụ ra, sờ vào rất thích cả đôi bàn chân cũng thế nữa. Em cũng chưa biết đi mà chỉ mới đứng vịn. Nhưng e nghịch lắm ạ. Cái gì cũng đòi với, mỗi khi đòi đồ chơi ko đc là em lại rít ầm ĩ lên. Trông rất đáng yêu.

Em rất yêu em cu Bi, sau này cu Bi lớn e sẽ dạy cu Bi hát thật  hay và múa thật đẹp, e sẽ dạy cu Bi học để bố mẹ em vui lòng.


Bình luận