Bài văn tả loại trái cây em thích lớp 5

Đề bài: Tả một loại trái cây mà em yêu thích. => Các con chú ý: mình có thể lựa chọn bấy cứ 1 trái cây nào để tả: xoài, cam, ổi, quýt, mít...


Ngay trước sân nhà em có trồng một cây xoài cát. Cây như người bạn của em từ lúc em mới chập chững biết đi, biết nhận ra mọi vật xung quanh mình.

Thân cây sần sùi, vòng tay em ôm không xuể. Người nào phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy những u cục nhỏ nổi lân trên da cây. Cành cây chia ra quanh thân như những cánh tay đón lấy tán xoài. Xoài che rợp mát cho em chơi dưới gốc cây những buổi trưa hè. Rễ xoài cắm sâu vào lòng đất giữ trụ cho cây. Bởi vậy dù mưa bão to thế nào cũng không quật ngã được hiệp si cường tráng mang tên Xoài. Hoa xoài trắng ngần li ti như những chùm mây bay bổng trên bầu trời. Hoa xoài như nổi bật lên giữa cái màu xanh thẫm của lá. Khi mùa hoa đến, rải rác khắp sân nhà em là những bông hoa nhỏ bé rụng xuống theo gió. Hoa vương trên tóc, hoa đậu trên vai. Lúc ấy cũng là lúc trên cây xuất hiện những đài hoa mới kết trái màu xanh nhạt. Quả xoài nhỏ kết tinh hương đất trời lớn dần. Ngày qua ngày, nhwungx quả xoài ngày một to hơn. Từ màu xnah ngát, lớp vỏ chuyển dần sang màu vàng nhạt, rồi một màu vàng đậm. Ấy là khi trái chín mọng, hương thơm ngọt ngào, một mùi thơm thật dễ chịu. Đêm đêm, mỗi khi lên sân thượng hóng gió, em lại thấy thoang thoảng đâu đây vẫn cái hương thơm quen thuộc. Hôm nọ nội ở quê lên chơi, em đã hái mời nội thưởng thức vị thơm ngon của quả xoài trong vườn nhà.

Với em, cây xoài như một người bạn hiền lành và tốt bụng.


Từ khóa tìm kiếm Google: tả cây ăn quả, tả cây xoài, tả trái cây mà em yêu thích

Bình luận