Hãy tìm một bài hát hoặc bài thơ nói về nước và viết vào khung dưới đây. Chia sẻ bài hát hoặc bài thơ đó với bạn.

Câu 6: Hãy tìm một bài hát hoặc bài thơ nói về nước và viết vào khung dưới đây. Chia sẻ bài hát hoặc bài thơ đó với bạn.


Bài thơ: “Nước!”

Bé nghĩ
Bé nghĩ?
Nước có từ đâu?
Nước từ giếng sâu
Từ trời rơi xuống
Trên đồng lúa chín
Ai mang nước về
Nước ở ao hồ
Nước về sông suối?
Ngày ngày bé thấy
Nước ở giếng nhà
Mẹ pha ấm trà
Bé mời bà uống

Bài thơ: “Bé tiết kiệm nước”

Bé ơi bé ơi
Nhớ lời cô dặn
Uống nước khi cần
Rót vừa đủ nhé
Rửa tay rửa mặt
Khóa vòi cho chặt
Để không lãng phí
Nước sạch bé ơi
Bé ơi cái mà bé ơi!


Bình luận

Giải bài tập những môn khác