Gạch chân những từ ngữ cho thấy hình ảnh yên bình của dòng sông quê hương
Đọc hiểu 2: Gạch chân những từ ngữ cho thấy hình ảnh yên bình của dòng sông quê hương
Gió chiều ru hiền hòa
Rung bờ tre xào xạc
Bầy sẻ vui nhả nhọc
Rộn rã khúc sông quê.
Ngày hai buổi đi về
Qua cầu tre lắt léo
Tiếng bạn cười trong trẻo.
Vang vọng hai bờ sông.
Và câu hò mênh mông
Lắng tính quê tha thiết
Thuyền nan nghèo dăm chiếc
Lặng tờ trôi trong chiều...
Hỡi dòng sông thương yêu
Trải mình theo năm tháng
Cho em cùng bè bạn
Soi bóng mình tuổi hoa!
Hưỡng dẫn:
Gió chiều ru hiền hòa
Rung bờ tre xào xạc
Bầy sẻ vui nhả nhọc
Rộn rã khúc sông quê.
Ngày hai buổi đi về
Qua cầu tre lắt léo
Tiếng bạn cười trong trẻo.
Vang vọng hai bờ sông.
Và câu hò mênh mông
Lắng tính quê tha thiết
Thuyền nan nghèo dăm chiếc
Lặng tờ trôi trong chiều...
Hỡi dòng sông thương yêu
Trải mình theo năm tháng
Cho em cùng bè bạn
Soi bóng mình tuổi hoa!
Bình luận