Qua văn bản “Chiếc lá cuối cùng”, hãy viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương của con người trong cuộc sống hiện nay.

Câu hỏi 9: Qua văn bản “Chiếc lá cuối cùng”, hãy viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương của con người trong cuộc sống hiện nay.


Văn bản “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry đã để lại cho tôi nhiều suy ngẫm sâu sắc về tình yêu thương giữa con người với nhau trong cuộc sống hiện nay. Trong thế giới đầy rẫy những khó khăn và thử thách, tình yêu thương thực sự là ngọn đuốc soi đường, giúp chúng ta vượt qua bóng tối của tuyệt vọng và mất mát. Cụ Bơ-men, với hành động vẽ nên chiếc lá cuối cùng, đã không chỉ cứu lấy mạng sống của Giôn-xi mà còn truyền cảm hứng về sức mạnh của lòng nhân ái và hy vọng. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bận rộn với công việc và những lo toan hàng ngày đến mức quên mất rằng, đôi khi, một hành động nhỏ bé cũng có thể mang lại sự thay đổi lớn lao cho người khác. Tình yêu thương không nhất thiết phải được thể hiện qua những việc làm lớn lao, mà đôi khi chỉ cần một cái ôm, một lời động viên, hay thậm chí là một nụ cười, cũng đủ để sưởi ấm trái tim và tâm hồn. “Chiếc lá cuối cùng” nhắc nhở tôi rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau luôn là chìa khóa để mở cánh cửa của hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống. Tôi tin rằng, nếu mỗi người chúng ta đều trở thành cụ Bơ-men trong cuộc đời của những người xung quanh, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn biết bao. Tình yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà còn là hành động, là sự chia sẻ và hy sinh vì lợi ích của người khác. Đó là bài học mà tôi rút ra từ “Chiếc lá cuối cùng”, và cũng là kim chỉ nam cho cách sống của tôi trong cuộc sống hiện nay.


Trắc nghiệm ngữ văn 10 chân trời sáng tạo bài 8 Buổi học cuối cùng của An-phông-xơ Đô-đê.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác