Em hãy sáng tác một câu chuyện có ít nhất hai nhân vật và lập trình để các nhân vật thực hiện hành động theo ý tưởng câu chuyện của em.

Câu 6: Em hãy sáng tác một câu chuyện có ít nhất hai nhân vật và lập trình để các nhân vật thực hiện hành động theo ý tưởng câu chuyện của em.


Có một chàng trai tên là Dũng và một cô gái tên là Lan. Họ là hàng xóm và đã trở thành bạn thân từ khi còn nhỏ. Dũng và Lan luôn ước mơ khám phá thế giới bên ngoài thị trấn nhỏ của mình.

Một ngày nọ, khi Dũng và Lan đang ngồi bên bờ ao, họ thấy một lá thư bí mật rơi xuống từ trên trời. Lá thư này được gửi từ một người ngoài hành tinh tên là Zara. Trong lá thư, Zara kể về một hành tinh xa xôi đang gặp nguy hiểm. Liên lạc duy nhất giữa các hành tinh đã bị đứt, và Zara cần sự giúp đỡ để cứu cả hành tinh.

Dũng và Lan quyết định lập trình một tàu vũ trụ để họ có thể bay đến hành tinh của Zara. Họ tự học lập trình và xây dựng tàu vũ trụ trong thành phần nhỏ của căn nhà của họ. Cuối cùng, tàu vũ trụ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu.

Khi họ đã tới hành tinh Zara, Dũng và Lan gặp ngay vấn đề lớn. Hành tinh đang bị xâm lược bởi một quái vật khổng lồ có tên là Vekon. Dũng và Lan phải tìm cách đánh bại quái vật này để cứu hành tinh.

Sử dụng kiến thức lập trình và sự sáng tạo của mình, Dũng và Lan đã tạo ra những con robot đặc biệt để giúp họ chiến đấu. Họ lập trình các robot để chúng có thể tấn công và đánh trở lại Vekon. Quá trình này không dễ dàng, nhưng với sự cùng nhau và tập trung, Dũng và Lan cuối cùng đã đánh bại quái vật và cứu hành tinh khỏi nguy cơ.

Sau khi trở về trái đất, Dũng và Lan trở thành những anh hùng lớn trong thị trấn nhỏ của họ. Họ được công nhận vì lòng dũng cảm và sự sáng tạo của mình. Dũng và Lan nhận ra rằng việc hợp tác và lập trình có thể giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Từ đó, họ quyết định tiếp tục học và phát triển kỹ năng lập trình của mình để thực hiện những chuyến phiêu lưu tuyệt vời khác trong tương lai.


Bình luận

Giải bài tập những môn khác