Tưởng tượng và kể lại một câu chuyện về cuộc sống của người dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Câu hỏi 5: Tưởng tượng và kể lại một câu chuyện về cuộc sống của người dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Năm 1946, chiến tranh bùng nổ, làng quê vốn yên bình chợt trở nên xáo trộn. Tiếng bom nổ vang vọng, tiếng máy bay gầm rú in hằn trong tâm trí bao người. Đói rét, bệnh tật rình rập nhưng tinh thần của mọi người vẫn không hề suy giảm. Họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của đoàn kết để đánh đuổi giặc Pháp. Sau bao gian nan, cuối cùng, ngày chiến thắng cũng đến. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên quê hương. Những người dân vỡ òa trong niềm vui sướng. Họ ôm nhau khóc, cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho họ một ngày tươi sáng.
Bình luận