Câu hỏi tự luận mức độ vận dụng tiếng Việt 5 cd bài 13: Hoa trạng nguyên
III. VẬN DỤNG (01 CÂU)
Câu 1: Em hãy kể lại một kỉ niệm của em đối với việc trồng cây.
Câu 1:
Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của em là lần đầu tiên được trồng cây cùng ông bà. Vào một ngày cuối tuần, khi trời còn trong xanh và ánh nắng vàng ấm áp, ông em bảo em ra vườn giúp ông trồng cây. Lúc đó, em còn khá nhỏ, chưa biết nhiều về việc trồng cây, nhưng vì nghe ông bảo cây trồng ở vườn sẽ giúp đẹp thêm không gian, lại có bóng mát, em rất vui và hào hứng.
Ông đưa cho em một cây giống nhỏ xíu, là cây hoa giấy mà ông rất thích. Ông giải thích với em rằng hoa giấy rất dễ trồng và chăm sóc, cây sẽ ra hoa rực rỡ vào mùa hè. Sau đó, ông chỉ em cách đào hố, làm đất rồi đặt cây vào trong. Khi đặt cây giống xuống hố, em cảm nhận được sự nhẹ nhàng của đôi tay ông nâng niu cây. Ông dạy em cách làm đất tơi xốp, rồi phủ lớp đất lên rễ cây sao cho cây đứng vững.
Em cầm chiếc gáo múc nước, đổ từng gáo vào gốc cây. Dưới bàn tay chăm sóc của ông bà và em, cây hoa giấy từ đó lớn dần lên. Mỗi lần ra vườn, em đều nhìn thấy cây cao lên, những chiếc lá xanh mướt xòe ra và thỉnh thoảng lại có những bông hoa giấy nhỏ nhắn, hồng thắm nở rộ. Cảm giác ấy khiến em rất vui và tự hào vì mình đã góp phần nhỏ vào việc chăm sóc cây cối.
Kể từ hôm đó, mỗi lần thấy cây hoa giấy nở hoa, em lại nhớ đến kỉ niệm đáng yêu đó với ông bà. Cây giống mà em trồng không chỉ đẹp thêm khu vườn mà còn là minh chứng cho tình cảm gắn bó giữa em và ông bà, là một kỉ niệm mà em sẽ mãi trân trọng trong lòng.
Bình luận