Câu hỏi tự luận mức độ thông hiểu Lịch sử và địa lí 5 KNTT Bài 26: Xây dựng thế giới xanh-sạch-đẹp

2. THÔNG HIỂU (4 CÂU)

Câu hỏi 1: Con người có thể sống tách rời hoàn toàn môi trường tự nhiên không?

Câu hỏi 2: Vẽ sơ đồ tư duy một số vấn đề môi trường trên thế giới

Câu hỏi 3: Giải thích tại sao cây xanh lại có vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường sạch đẹp?

Câu hỏi 4: Sưu tầm một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về bảo vệ môi trường.


Câu hỏi 1: 

Con người không thể sống tách rời hoàn toàn môi trường tự nhiên vì một số lý do sau:

  • Con người cần nước, thực phẩm, không khí và nguyên liệu từ thiên nhiên để sinh tồn. Những nguồn tài nguyên này không thể được sản xuất trong điều kiện nhân tạo hoàn toàn.
  • Sự sống của con người ảnh hưởng đến các loài khác và ngược lại, sự thay đổi trong môi trường tự nhiên cũng ảnh hưởng đến con người.
  • Con người sống trong các điều kiện khí hậu và thời tiết tự nhiên. Sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến điều kiện sống, mùa màng và nguồn nước.
  • Nhiều nền văn hóa coi thiên nhiên là một phần quan trọng trong bản sắc của họ, và các giá trị tâm linh, nghệ thuật cũng thường gắn liền với thiên nhiên.

Câu hỏi 2: 

Sơ đồ tư duy một số vấn đề môi trường trên thế giới:

Tech12h

Câu hỏi 3: 

Cây xanh có vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường sạch đẹp vì những lý do sau:

  • Cây xanh hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy thông qua quá trình quang hợp, giúp cải thiện chất lượng không khí và giảm ô nhiễm.
  • Cây có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm như bụi mịn, khí độc hại và các hợp chất hóa học, từ đó giúp làm sạch không khí.
  • Cây xanh cung cấp bóng mát, giúp giảm nhiệt độ môi trường xung quanh, làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn và giảm nhu cầu sử dụng năng lượng để làm mát.
  • Rễ cây giúp giữ đất, ngăn ngừa xói mòn và duy trì độ ẩm của đất, từ đó bảo vệ nguồn nước và sự đa dạng sinh học.
  • Cây xanh cung cấp môi trường sống cho nhiều loài động thực vật, giúp duy trì sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.

Câu hỏi 4:

Chuyện kể rằng có một cậu bé rất thích chơi với chim. Sáng ấy, cậu lang thang sau vườn nhà, tình cờ nhìn lên cây mít, phát hiện một tổ chim chích chòe. Trong tổ có ba con chim non mới nở. Cậu mừng lắm, vội trèo lên cây, hốt luôn cả ổ chim non đem xuống, hí hửng đi vào nhà. Lúc ấy, người chị của cậu ấy đang học bài ở phía trong, nghe tiếng chim kêu “chiu, chiu” vội đi ra. Thấy cậu em trai đang phấn khỏi nô đùa với ba con chim còn đỏ hỏn, người chị đến bên em, nhẹ nhàng bảo:

- Chim non đang sông với mẹ, sao em nỡ bắt nó? Lát nữa chim mẹ về, không thấy con, sẽ buồn lắm đấy. Còn lũ chim non xa mẹ, chúng sẽ chết.

- Nhưng em thích chơi với lũ chim này. Chị thấy không, chúng thật đáng yêu!

- Ừ, chúng đáng yêu lắm. Nhưng chúng đáng yêu hơn nữa khi chúng lớn, chúng sẽ hát ca bay lượn, chúng sẽ ăn sâu bọ giúp ích cho con người. Nghe chị đi. Hãy đặt lại chim vào tổ.

Lưỡng lự một lúc, cậu bé đã đem những chú chim non đặt lại vào tổ.


Bình luận

Giải bài tập những môn khác