Giải đạo đức 5 bài 3: Có chí thì nên
Đạo đức là quan trọng đối với mỗi chúng ta, vì vậy, chúng ta cần phải học tập và trau dồi đạo đức làm người trước khi học kiến thức xã hội. Để giúp các con học tốt hơn và làm bài hiệu quả hơn, tech12h sẽ gửi đến các con bài soạn và bài giải đạo đức lớp 5 hay nhất, ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất. Sau đây, mời các con cùng đến với bài 3: Có chí thì nên sgk đạo đức lớp 5 trang 9.

I. Thông tin
Trần Bảo Đồng sinh ra và lớn lên ở thành phố P lây Ku, tỉnh Gia Lai. Nhà Đồng nghèo, đông anh em, cha lại hay đau ốm nên càng khó khăn. Hằng ngày, ngoài giờ học, Đồng còn phải giúp mẹ đi bán bánh mì.
Đồng không chỉ biết sử dụng thời gian hợp lí mà còn có phương pháp học tập tốt. Nhờ đó, suốt 12 năm học, Đồng luôn là học sinh giỏi. Năm 2005, Đồng thi vào tường đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và đỗ thủ khoa. Khi được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình, Đồng gọi điện về nhà, nghẹn ngào nói: "Ba mẹ đã cho con niềm tin và ý chí phấn đấu trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây, con phải học thật giỏi để sau này có thể đỡ đần mẹ, chăm sóc ba cùng các em để đền đáp sự chăm lo, giúp đỡ mà mọi người đã dành cho con".
Theo BÍCH THANH
Câu hỏi:
- Trần Bảo Đồng đã gặp những khó khăn gì trong cuộc sống và học tập?
- Trần Bảo Đồng đã vượt qua khó khăn để vươn lên như thế nào?
- Em học tập được những gì từ tấm gương đó?
Trả lời:
- Trần Bảo Đồng gặp hoàn cảnh khó khăn: Nhà Đồng nghèo, đông anh em, cha lại hay đau ốm nên càng khó khăn. Hằng ngày, ngoài giờ học, Đồng còn phải giúp mẹ đi bán bánh mì.
- Trần Bảo Đồng đã vượt qua khó khăn để vươn lên bằng cách:
- Đồng biết sử dụng thời gian hợp lí mà còn có phương pháp học tập tốt.
- Đồng được học sinh giỏi 12 năm liên tiếp.
- Đỗ thủ khoa Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và được học bổng Nguyễn Thái Bình.
- Em học tập được Trần Bảo Đồng ở sự chịu khó, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đồng là người có ý chí, luôn luôn biết phấn đấu để đạt những kết quả tốt nhất.
II. Ghi nhớ
Trong cuộc sống ai cũng có thể gặp khó khăn, nhưng nếu có niềm tin và cố gắng vượt qua thì có thể thành công
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên
Bình luận