Viết đoạn văn ngắn ( từ 6 đến 8 câu) nêu tình cảm của em với thầy cô giáo hoặc một người bạn.

Tuyển tập những bài văn mẫu hay lớp 3 chân trời. Những bài văn, đoạn văn hay của lớp 3 bộ sách chân trời sáng tạo sẽ được tổng hợp ở dưới đây. Bộ đề gồm nhiều bài văn tham khảo khác nhau. Mời các em học sinh tham khảo.

Đề 51: Viết đoạn văn ngắn ( từ 6 đến 8 câu) nêu tình cảm của em với thầy cô giáo hoặc một người bạn.

Bài tham khảo 1:

Trong những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, ta được thầy cô trao truyền tri thức và hình ảnh cô thầy là hiện thân của tất cả yêu thương trong ta. Em vô cùng trân trọng những yêu thương của thầy cô - người đã ngày đêm miệt mài bên trang giáo án để mỗi giờ học của chúng em đều là những phút giây lí thú, bổ ích. Thầy cô là người chỉ bảo cho chúng em không chỉ là kiến thức mà còn là những bài học về lối sống, cách cư xử và giúp chúng em trưởng thành hơn mỗi ngày. Em đã lớn lên trong tình thương của thầy cô giáo để sống có ích và biết được trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Nếu không có thầy cô nâng đỡ và chắp cánh ước mơ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có em của ngày hôm nay: biết sống nhân ái và sẻ chia. Nhớ tới câu tục ngữ: Không thầy đố mày làm nên giúp em càng thêm hiểu và biết ơn trân trọng vô cùng với thầy cô!

Bài tham khảo 2:

Thầy cô luôn là người mẹ thứ hai của em, là người dạy dỗ em sau công dưỡng dục của cha mẹ. Từ những ngày đầu bước chân đến trường được thầy cô hướng dẫn cách xưng hô, em đã hiểu được vai trò của thầy cô thật to lớn. Thầy cô luôn giúp đỡ em từng bước để tiến lên trong học tập. Chắc hẳn với những bạn gia đình khó khăn hay phức tạp sẽ càng cảm nhận rõ tình yêu thương và sự bao dung, sẻ chia của thầy cô lớn đến nhường nào. Mỗi học sinh chúng ta ai cũng sẽ dành cho thầy cô những tình cảm yêu quý riêng biệt không thể trộn lẫn với nhau. Khi càng lớn lên thì tình cảm của thầy cô đối với chũng ta sẽ không còn rõ ràng như khi còn bé mới vào mầm non hay tiểu học được. Bởi thầy cô muốn rèn luyện cho mỗi học sinh chúng ta đức tính tự lập. Dù thế nào thì tình cảm em dành cho thầy cô sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhoà. Hãy luôn quý trọng những gì thầy cô dạy, nó sẽ là hành trang quý giá cho mỗi chúng ta trên con đường tương lai.

Bài tham khảo 3 :

Người bạn luôn khiến cho em tự hào mỗi khi nhắc đến là Thảo Nhi. Nhi là cô bạn vô cùng đáng yêu. Bạn có đôi mắt đẹp vô cùng thu hút. Mái tóc thẳng mượt và đôi môi đỏ chót. Trong lớp, Nhi học rất giỏi. Bạn đã giành được giải nhất trong kì thi viết chữ đẹp. Bạn thường giúp em luyện viết sau mỗi giờ giải lao. Em yêu mến bạn lắm!

Bài tham khảo 4 :

Người bạn em yêu mến nhất chính là Lan Anh. Bạn là một người vô cùng tốt bụng, ấm áp. Bạn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Lan Anh và em thường cùng nhau ở lại chơi bóng rổ. Bạn luôn là học trò xuất sắc trong lớp. Bạn đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình luyện tập. Đối với em, Lan Anh luôn là cô bạn nhỏ dễ mến.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác