Kể về một ngày đi học của em

Tuyển tập những bài tập làm văn hay nhất trong chương trình Tiếng Việt lớp 3 bộ kết nối tri thức. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo bài: Kể về một ngày đi học của em.

Đề bài: Kể về một ngày đi học của em. 

Bài tham khảo 1: 

Sáng nay, em được bố chở đến trường bằng xe máy. Bầu không khí buổi sớm mùa thu vừa mát mẻ, lại trong lành vô cùng dễ chịu. Ở lớp, bên cạnh các tiết học như mọi ngày, em đã được tham gia tiết học kĩ năng sống - học cách trồng giá. Cô giáo đã chia nhóm và dặn chúng em về nhà thực hành trồng giá, rồi mang thành quả đến lớp vào cuối tuần sau. Đây thực sự là một buổi học tuyệt vời.

Bài tham khảo 2: 

Buổi học sáng nay là một buổi học rất tuyệt. Thay vì ngồi học ở trong lớp, chúng em đã được cô giáo cho ra sân của trường để ngồi học. Ở đó, cô dùng chính cây bàng, cây phương quen thuộc để dạy cho chúng em về đặc điểm của cây bóng mát rồi hướng dẫn cách viết đoạn văn tả về nó. Nhờ hình ảnh trực quan dễ hiểu và không khí thoáng đãng, thoải mái mà em cảm thấy dễ hiểu hơn bao giờ hết. Đây thực sự là buổi học vô cùng đặc biệt và đáng nhớ.

Bài tham khảo 3: 

Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối cùng trong tuần. Buổi sáng, em dậy từ sớm để đánh răng rửa mặt và tập thể dục. Sau khi ăn sáng, em sửa soạn sách vở, mặc bộ đồng phục thơm tho. Đúng bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Lớp học bắt đầu từ bảy giờ ba mươi phút. Các tiết học diễn ra vô cùng sôi nổi, thú vị. Cuối giờ chiều, lớp em tổ chức sinh hoạt lớp để tổng kết thi đua cuối tuần. Bảy giờ ba mươi phút, buổi học kết thúc. Em trở về nhà trong niềm hân hoan vì một tuần học hiệu quả đã kết thúc.

Bài tham khảo 4: 

Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Em thức dậy từ rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong, em sẽ ăn bữa sáng do mẹ nấu. Sau đó, em chuẩn bị sách vở, mặc quần áo đồng phục. Bố đưa em đến trường vào lúc bảy giờ kém mười lăm. Buổi học bắt đầu vào bảy giờ ba mươi phút. Hôm nay, lớp em có bảy tiết học. Mỗi tiết học đều trôi qua rất nhanh và vui vẻ. Một ngày ở trường thật nhiều bổ ích.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác