Viết một lá thư gửi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam nhân dịp năm mới.

Câu hỏi 2: Viết một lá thư gửi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam nhân dịp năm mới.


“Cháu chưa bao giờ được đặt chân lên vùng đảo thiêng liêng Trường Sa mà các chú đang canh giữ ngày đêm. Những điều cháu biết về các chú chỉ là qua báo, ti vi hay lời kể của bố mẹ, thầy cô. Qua đó, cháu đã hiểu được sự hy sinh thầm lặng của các chú. Các chú không chỉ anh dũng chiến đấu, hy sinh mà còn vượt lên trên mọi khó khăn, gian khổ”.

(Trích: Những cánh thư “vượt sóng” ra Trường Sa - https://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/tin-tuc/nhung-canh-thu-vuot-song-ra-truong-sa-630489.html)


Trắc nghiệm Lịch sử 11 Cánh diều bài 13 Việt Nam và biển Đông

Giải những bài tập khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác